Sáng hôm qua, ông bà Pierre-Marie Cottrez và Dominique Cottrez, được cho là cha mẹ của 8 trẻ trên, đã bị đưa đến trình diện Tòa án thành phố Douai. Tòa đã ra lệnh tạm giam bà Cottrez để điều tra về tội “cố ý sát hại trẻ em dưới 15 tuổi” và trả tự do cho chồng bà. Ông này sẽ đóng vai trò nhân chứng trong vụ án. AFP dẫn lời một nguồn tin thân cận với các nhà điều tra cho hay, bà Cottrez thừa nhận đã bóp cổ những đứa con sơ sinh của mình và khẳng định chồng bà không biết gì. Nếu bị buộc tội, bà có thể lãnh án tù chung thân.
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 24.7, khi người vừa mua lại ngôi nhà của vợ chồng Cottrez và đào hố trong vườn để trồng cây, ông tá hỏa khi phát hiện những khúc xương trẻ nhỏ và báo ngay với cảnh sát. Các chuyên gia pháp y khẳng định đây là di hài còn lại từ 10 năm trước của 2 trẻ sơ sinh. Sau đó, cảnh sát tiếp tục khám xét chỗ ở hiện tại của ông bà Cottrez và đến rạng sáng hôm qua (giờ VN) tìm thấy thêm 6 di hài trẻ sơ sinh. Theo báo địa phương La Voix du Nord, bà Cottrez có thể đã sát hại 8 đứa bé trên trong giai đoạn 1989 - 2005 sau khi che giấu việc mình mang thai.
Tất cả hàng xóm của ông bà Cottrez đều tỏ ra bàng hoàng vì đôi vợ chồng trên 40 tuổi này rất “tử tế, lịch sự, kín đáo và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người”. Ông Cottrez thậm chí còn giữ một ghế trong hội đồng thị trấn. Vợ chồng Cottrez có 2 người con gái khoảng 20 tuổi và đã có cháu. Theo lời Thị trưởng Patrick Mercier đăng trên Nord Éclair, ông Cottrez rất được mọi người quý trọng. Vợ ông lại rất ít khi giao du với người khác. Ngoài ra, bà gặp nhiều vấn đề về sức khỏe vì thừa cân nhưng ông Mercier cho biết bà chưa từng bị bệnh trầm cảm. Cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ của vụ án kinh hoàng này.
Lan Chi