Pháp luật & Xã hội “online” vững vàng lớn mạnh

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 4 tháng trước 21 lượt xem

(PL&XH) - Làm báo mạng hay nhà báo online là tên gọi đã trở thành quen thuộc cùng với sự phát triển của internet. Qua thao tác với "chuột" thì hàng triệu thông tin hay sự kiện vừa xảy ra đâu đó trên thế giới về với bạn trong nháy mắt.

Nhưng để có thông tin kịp thời đó là công sức của nhiều người, trong đó có những người làm trang điện tử phapluatxahoi.vn.

Email ngày đầu năm

Sáng mùng 1 Tết Tân Mão 2011, hộp thư điện tử của phapluatxahoi.vn nhận được Email của bạn Nguyễn Ngọc Hòa, địa chỉ ngochoacanada@gmail.com. Phần trên thư là bức ảnh mùa đông phủ đầy tuyết của miền Bắc Mỹ và từng dòng chữ trải theo tâm sự của bạn Hòa: "Em sang Canada học được 4 năm rồi. Năm nay, em không về Việt Nam ăn tết. Mong đợi được nhìn thấy hình ảnh ấm áp thân thương của quê nhà. Sau giao thừa vào internet và em thấy trang phapluatxahoi.vn là một trong 2 trang báo có hình ảnh đón giao thừa, bắn pháo hoa ở hồ Gươm, bến Nhà Rồng… lòng em ấm lại. Em cám ơn các anh chị làm việc ở phapluatxahoi.vn là nhịp cầu giúp chúng em- những người xa quê được cập nhật thông tin về đất nước mình hàng ngày…".

Để có được hình ảnh không khí chào đón năm mới độc đáo, nóng bỏng gửi bạn đọc trong giờ phút đón năm mới như thế thì các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật của phapluatxahoi.vn phải "sắp xếp" cho khéo công việc gia đình để online lúc giao thừa. 12 giờ 15 phút đêm, khi mọi người đi hái lộc, lễ chùa thì chúng tôi ngồi bên chiếc máy tính, với những tin, ảnh nóng hổi, phản ánh sinh động nhất không khí đón giao thừa.


Buổi giao lưu trực tuyến quy định của pháp luật về lĩnh vực vay và cho vay tài sản

Cuộc điện thoại sau 23g

"Reng, reng, reng…"- chuông điện thoại di dộng reo lên. "Alô. anh à.. có tin hot và "độc" nhé… anh xử lý và pots lên nhé". "Ok, xem luôn đây". Nhìn đồng hồ đã 23g55 và xử lý xong tin, ảnh thì kim đồng hồ trên màn hình sang số 0g5. Đó là một trong hàng trăm cuộc điện thoại của PV Đường dây nóng "theo" các vụ việc an ninh trật tự, gửi thông tin nóng hổi về cho trang điện tử… Việc nhận tin nhắn hay cuộc điện thoại lúc nửa đêm đối với người khác là việc hiếm hoi nhưng đối với người làm báo mạng diễn ra bất kể lúc nào ngay cả ngày nghỉ, lễ tết.

Nếu coi sự kiện và bài viết trên mạng nối nhau như một cầu truyền hình thì đầu cầu tiền tuyến là phóng viên, đầu cầu hậu phương là biên tập viên và kỹ thuật viên của trang điện tử. Việc xử lý hình ảnh, tin bài để cập nhật nhanh nhất chính là nhờ vào những người làm báo thầm lặng này. Bài viết, ảnh của phóng viên gửi về, qua bàn tay của những người làm báo online khéo léo, bạn đọc thực sự mới có được món ăn với đầy đủ màu sắc, hương vị. Chúng tôi thường xuyên làm báo thầm lặng, bền bỉ, rất khẩn trương nhưng cũng rất khoa học, tỷ mỷ từng dấu phẩy, chính xác đến từng giây...

Chỉ với 6 người đảm nhiệm công việc của phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên nhưng phải hoàn thành khối lượng công việc đảm bảo tin bài đầy đủ các mảng xã hội, kinh tế, văn hóa, thể thao… làm tin nóng, các sự kiện thời sự… Trong thời gian qua, phapluatxahoi.vn mở nhiều chuyên mục mới hấp dẫn bạn đọc như cuộc thi "Sao việt trong mắt tôi", "Quà tặng cho fan", đặc biệt là các cuộc giao lưu trực tuyến thu hút hàng vạn bạn đọc truy cập. Sang năm 2012, một số chuyên trang, chuyên mục mới như: Thư viện pháp luật online, diễn đàn… ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu tương tác của độc giả với phapluatxahoi.vn.

Sau hơn một năm "Hội nhập" vào "làng báo mạng", phapluatxaxhoi.vn được đánh giá là một trong những trang báo điện tử phát triển nhanh trên bảng xếp hạng của Alexa. Sang năm mới, tất cả đều tin rằng, phapluatxahoi.vn sẽ vững vàng trên con đường phát triển.

Năm 2011, báo Pháp luật &Xã hội gửi 7 tác phẩm báo chí tham dự giải báo chí Ngô Tất Tố. Cả 7 tác phẩm đều đoạt giải tác phẩm báo chí chất lượng và lọt vào vòng chung khảo. 4 tác phẩm đã đoạt giải là: "Chống tái lấn chiếm đất công tại Chợ Hàng Bè cũ", tác giả Văn Giang; "Xe bus có đi mới biết", tác giả Hùng Sơn; "Đột nhập ốc đảo xe gian", tác giả Minh Tuấn; "Ủy quyền thế chấp tài sản, lợi bất cập hại" tác giả Phương Hoa đã đoạt giải.




Công Dũng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang