Phan Như Thảo - Sự nghiệp, phải tham vọng - Tình yêu, không thể hy sinh!

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 3 tháng trước 151 lượt xem

(TGĐA) - Không chỉ hài lòng với thành tích Á hậu 4 và giải Người đẹp ăn ảnh tại cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu tại California-Mỹ, Phan Như Thảo khẳng định: “Thảo còn rất nhiều tham vọng. Tham vọng không xấu, nó đồng nghĩa luôn bắt mình vận động, hội nhập, thử thách, chấp nhận thất bại…và tất nhiên, là cả việc đón nhận thành công nữa”.

Ở phim Cuộc vượt ngục thần kỳ vai diễn Hê len của Thảo có vẻ đã “chạm” được vào ranh giới của sự thành công. Sau vai diễn đó, tham vọng của Thảo được bộc lộ ở nhân vật nào?

Đó là Út Hồng Loan (trong 3 chị em gái) rất hồn nhiên, bướng bỉnh và hiếu thắng trong phim truyện nhựa Cảm hứng hoàn hảo- một đề tài nhạy cảm về giới tính. Chính Loan là người phát hiện ra Hải (em nuôi của gia đình) bị gay nên quyết định làm cuộc “thử nghiệm” cảnh tắm khá gợi cảm trong bồn nước, cố tình để Hải chứng kiến, hy vọng giúp em thức tỉnh- trở về giới tính của mình. Đây là một trong những cảnh “đinh” của bộ phim nên đạo diễn chăm chút từng góc máy và mọi diễn xuất của diễn viên. Khiến Thảo phải ngâm mình trong nước bọt xà bông tới 3 tiếng đồng hồ. Do bối cảnh nhà tắm quá chật, quay phim luôn phải bước ra bước vào bồn tắm để quay tới 20 lần nên mặt nước nhanh chóng ngả màu đen xì, còn Thảo vừa ớn lạnh, vừa …ớn bẩn. Sau khi kiểm tra lại hình ảnh, tưởng đạo diễn sẽ khen, ai ngờ anh buồn bã quyết định quay lại. Thế là lại thao tác từ đầu…may mà chỉ quay đúng một đúp. Khi đó đạo diễn mới cười rối rít “cảm ơn bé Thảo đã hy sinh ngâm nước 3 giờ để hiệu ứng cảnh quay tuyệt vời”. (cười)

Thảo nghĩ thế nào về yếu tố thành công?

Cho đến thời điểm này, Thảo đã có hai lần tận hưởng cảm giác thành công. Đó là lần tốt nghiệp đại học Maketing và lọt vào tốp 10 cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt năm 2008 tại Nha Trang. Song theo thời gian “vị ngọt ngào” này sẽ trở nên thất bại, nếu ta không có tham vọng tiếp vào từng mục tiêu nào đó trong cuộc sống và sự nghiệp. Sẽ có nhiều người nghĩ muốn thành công, cần phải biết cân bằng, còn Thảo lại không chọn cân bằng mà luôn thích sự thử thách, mạo hiểm trong công việc. Có lẽ với Thảo, những “n” lần tham vọng đó chỉ chấp nhận dừng lại ở độ tuổi 30, 35 khi hạ cánh trở về với vai trò của người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ...

Vậy còn tình yêu?

Đến thì đã đến rồi từ cái tuổi 18 cơ (từng yêu 3 người, lâu nhất không quá 3 năm), nhưng Thảo dứt khoát không chấp nhận hy sinh, bởi Thảo luôn tham vọng tìm kiếm một mẫu đàn ông phải biết tính toán, năng động và phải thực sự Men...Không biết như thế có khó lắm không hay lại Thảo phải… ế dài. (cười)

Có quan niệm, người đàn ông sẽ thay đổi người phụ nữ khi họ lập gia đình?

(Cười), làm gì có chuyện đó, ngày xửa ngày xưa thì có thể. Còn bây giờ, muốn “cơm lành, canh ngọt”, dứt khoát cả hai phải thay đổi.

Thế hạnh phúc với Thảo sẽ là...

Luôn làm việc, tối về nhà gặp người thân (tám, đôi co vài phút cũng được) và cuối cùng là đọc tiểu thuyết.

Vậy tôi đoán thử nhé, trong giỏ sách của Thảo bây giờ chắc chắn có quyển sách?

(Im lặng, từ từ mở giỏ sách ra, rút cuốn Thép đã tôi thế đấy...cười)... Có lẽ chị sẽ hơi bất ngờ vì em đang “yêu” Pa ven đấy. Có một nghịch lý là hồi học phổ thông (cấp 3 Phan Ngọc Hiển- Cà Mau) Thảo học lớp chuyên lý, và rất ghét môn văn (bởi luôn phân tích tác phẩm theo một chiều); Từng là kẻ cầm đầu, ngồi gần bục giảng nên nghĩ ra nhiều trò để quậy phá thầy dạy môn Giáo dục công dân, trẻ đẹp trai, người Hà Nội...làm thầy luôn trong tình trạng đỏ mặt vì xấu hổ. Kết quả bị cô hiệu trưởng gọi lên khiển trách mấy lần. Từ đó Thảo không hiểu vì sao lại thích đọc tiểu thuyết, nhất là những tác phẩm kinh điển.Và cho tối bây giờ sau nhiều lần biểu diễn, quay phim ở Hà Nội, Thảo phát hiện ra rằng tại đây luôn bán những tác phẩm kinh điển rất hay mà các hiệu sách Sài Gòn rất hiếm thấy.

Thôi, đã trót kể về cá tính, thì bật mí luôn sở thích, sở đoản …khác người, nếu có ?

Đó là có thể ngủ ngon lành một mạch liên tục hai ngày không cần ăn uống và giải quyết các khâu “ấy ấy” ... Chưa hết lại có thể thức trắng (quay phim, chụp hình) liên tục trong 5 ngày liền. Còn tiếp... hiện Thảo có bộ sưu tập trang sức (hàng ngàn cái) các loại vòng cổ, tai, tay, chân đủ mọi chất liệu đậm chất dân tộc của nhiều quốc gia.

Thảo có thích dùng hàng hiệu không ?

Phí, thật lãng phí, nhưng Thảo lại thích đi nước ngoài du lịch và nhanh chóng về nhà ăn chè trôi nước.

Thảo có nhận xét gì về phụ nữ nước ngoài, đặc biệt là phương Tây?

Rất tôn trọng bản thân, nhưng lại quá độc lập. Thảo nghĩ, gì thì gì phụ nữ vẫn là phụ nữ và trong cuộc sống không thể thiếu đi một nửa của mình.

Làm người mẫu, diễn viên…. Vậy cái bằng tốt nghiệp đại học Maketting đã cất đâu rồi?

Nó luôn “hiện hữu” trong tư duy của Thảo đấy chứ. Sắp tới Thảo đã có những hợp đồng làm tư vấn ý tưởng cho những nhãn hàng đang xây dựng thương hiệu.

Thành công ở showbiz không phải là điều dễ dàng, Thảo làm gì khi đối diện với sự bất hạnh, hay gặp scandal ?

Tìm cách tránh sự gặm nhấm của nỗi bất hạnh, cần đứng dậy ngay để sáng suốt lựa chọn cách giải quyết. Còn scandal...im lặng là tốt nhất, giải thích có lợi gì, ai tin, lại vừa mất sức, tốn thời gian, để tập trung làm chuyện khác cho hiệu quả hơn.

Tham vọng và thành công đang hướng tới, Thảo đã gặp thất bại nào chưa?

Hiện Thảo đang gặp chút thất bại trong nghề, đó là nói nhanh, luôn nuốt chữ. Hiện Thảo đang đóng phim Số phận bị đánh cắp (đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng), đảm nhận vai nữ luật sư luôn thuyết trình với nhiều từ chuyên môn...và thật khổ vì luôn bị nhịu lưỡi, nhưng bù lại nhớ thoại rất nhanh.

Và để kết thúc cuộc trò chuyện ngắn này, Thảo thử vẽ chân dung về mình bằng một cụm từ...

Không tốt, không xấu, nhưng là người duy nhất.

Cảm ơn Thảo, chúc bạn hãy sửa mau được tật nói nhanh, nuốt chữ.

Hồng Liên


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang