Phan Huỳnh Điểu: 85 năm và Tình yêu ở lại

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 33 tháng trước 66 lượt xem

Phan Huynh Dieu: 85 nam va Tinh yeu o lai

(24h) - 85 năm cuộc đời cùng với vô số những ca khúc thành danh: Những ánh sao đêm, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Đêm nay anh ở đâu, Anh ở đầu sông em cuối sông… sẽ được tái hiện trong một đêm nhạc đặc biệt.

Ngày 10/11 tới đây, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, FPT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức chương trình ca nhạc mang tựa đề “Tình yêu ở lại” nhằm kỉ niệm 85 năm ngày sinh của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu.

Phan Huỳnh Điểu - chân dung một nhạc sĩ tài năng của nhạc nhẹ Việt Nam

Chương trình sẽ bao gồm những ca khúc gắn với từng giai đoạn, từng chặng đường mà nhạc sỹ đã đi qua. Những tác phẩm tiêu biểu như: “Hành khúc ngày và đêm”, "Bóng cây Kơ Nia”, “Sợi nhớ - sợi thương” chính là những ca khúc gắn với cuộc đời cách mạng của nhạc sỹ sẽ lại được cất lên bởi các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Quang Thọ, Phương Thảo, Tân Nhàn, Lan Anh…

Trong đêm nhạc, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT thay mặt cho tập đoàn FPT gửi lời chúc mừng sinh nhật nhạc sỹ và gửi tới nhạc sỹ một món quà đó chính là liveshow kỷ niệm 85 năm hành trình cuộc đời của ông.

“Rồi mọi chuyện sẽ đi qua, chỉ còn tình yêu cuộc sống, tình yêu với những con người xung quanh chúng ta, chỉ còn tình yêu ở lại” – đó là những tâm sự mà nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu gửi gắm trong các tác phẩm của mình.

Live show - Tình yêu ở lại sẽ là món quà ý nghĩa nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của ông

Qua những tác phẩm của ông, dường như tính cách nổi bật nhất là sự vui vẻ, lạc quan. Không chỉ sáng tác các ca khúc hùng tráng cách mạng, các ca khúc tình yêu trữ tình, nhạc sỹ còn sáng tác những ca khúc đậm chất tuổi thơ như: “Đội kèn tí hon”, “Ngày vui mới”…

Các ca khúc đều gắn liền với những dấu ấn trong cuộc đời người nhạc sỹ tài hoa này. Đó có thể câu chuyện chết đuối hồi nhỏ, là lòng biết ơn sâu sắc tới con người tên Quơ đã mang lại cuộc sống lần thứ 2 cho nhạc sỹ, là những ngày thơ bé ở Đà Nẵng. Đáng nhớ nhất, là cuộc ra đi đầu tiên trong cuộc đời cũng là cuộc ra đi với cách mạng khi vừa mười tám đôi mươi, trong lòng không có điều gì vướng bận. Đây chính là dấu ấn đã mang đến cho nền âm nhạc Việt Nam thêm một người nhạc sỹ tài hoa bước ra từ chiến tranh đạn lửa. Rồi cuộc ra đi thứ hai, khi nhạc sỹ đã có chốn yêu thương, có gia đình ở miền Bắc, ông vẫn quyết tâm ra đi phục vụ cách mạng. Với “Hành khúc ngày và đêm”, với Bóng cây Kơ Nia”, với “Sợi nhớ - sợi thương” chính là những ca khúc gắn với cuộc đời cách mạng của nhạc sỹ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang