Phẩm chất Đức

Ở vào bảng tử thần nhưng Đức là đội duy nhất tại Euro 2012 toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên. Mannschaft đánh bại 2 đối thủ đáng gờm nhất ở bảng B là Hà Lan và Bồ Đào Nha, gần như chắc chắn tiến vào tứ kết. Dựa vào phong độ, sự đồng đều và cách thể hiện, Đức xứng đáng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, xếp trên TBN, Pháp và những đội bóng khác.

Như thường lệ, tuyển Đức lại thể hiện được những điểm mạnh đã trở thành truyền thống của Mannschaft. Hiếm khi Đức dừng chân trước bán kết các giải lớn, vì vậy Mario Gomez cho rằng không nên quá thổi phồng 2 chiến thắng vừa qua của Mannschaft trước BĐN và Hà Lan. Gomez nói: “Chỉ khi nào Đức có mặt ở ngày đầu tiên của tháng 7 tại Ukraine (thời điểm trận chung kết Euro), khi đó mới có thể xem là chúng tôi làm được một điều gì đó”.

Hơn ai hết, Gomez hiểu rõ sức ép của những cầu thủ khoác áo tuyển Đức. Bản thân Gomez bị chỉ trích dữ dội khi không ghi được bàn thắng nào ở Euro 2008 và World Cup 2010. Ngay cả khi là ngưòi ghi bàn duy nhất giúp Đức thắng BĐN 1-0 ở trận ra quan tại Euro 2012, Gomez vẫn bị nghi ngờ.

Nhiều chuyên gia bóng đá Đức như Guenter Netzer vẫn cho rằng nên để Miroslav Klose đá chính thay vì Gomez. Chỉ khi Gomez ghi 2 bàn giúp Đức thắng Hà Lan 2-1, những lời xầm xì mới tạm lắng xuống, nhưng không hẳn là sẽ chìm hẳn vào quên lãng. Chỉ cần Gomez chơi tồi là lập tức người ta cho rằng đây là một tiền đạo “chân gỗ” chứ không phải là người ghi toàn bộ bàn thắng của Đức sau 2 trận đầu tiên tại Euro 2012.

Trường hợp của Gomez tiêu biểu cho đặc thù của bóng đá Đức. Người Đức luôn rất nghiêm khắc với bản thân. Đòi hỏi cao buộc bóng đá Đức luôn phải phấn đấu hết mình, phải luôn thành công. Mannschaft luôn thể hiện tinh thần đoàn kết trên sân cỏ, nhưng không hẳn những tuyển thủ Đức là những người bạn ngoài sân cỏ. Sóng ngầm vẫn tồn tại, chỉ có điều không phát tán một cách vô tội vạ gây hậu quả nghiêm trọng như ở tuyển Hà Lan.

Tuyển Đức hiện nay dựa vào bộ khung Bayern Munich, dù đây không phải là đội số 1 nước Đức trong 2 mùa giải vừa qua. Có đến 6, 7 cầu thủ Bayern ra sân, trong khi những cầu thủ được cho là xứng đáng đá chính như Marco Reus hay Mario Goetze rất sốt ruột trên ghế dự bị. Ngay cả giữa các cầu thủ Bayern, vẫn có cảnh bằng mặt nhưng không bằng lòng. Thomas Mueller dự bị còn Toni Kroos đá chính ở Bayern, nhưng lên tuyển tình hình đảo ngược. Kroos tin mình có thể đá tốt ở mọi vị trí Mueller có thể đảm nhiệm, nhưng Joachim Loew không nghĩ vậy.

Loew đề cao sự ổn định và kinh nghiệm ở Mannschaft, song cũng có lúc HLV tuyển Đức đau đầu vì những vấn đề khó xử, như vụ Philipp Lahm và Michael Ballack tranh băng thủ quân trước World Cup 2010. Rồi dư luận đặt dấu hỏi về “phẩm chất nhà vô địch” của các cầu thủ Bayern (thất bại 2 trận chung kết Champions League 2010 và 2012, hai mùa giải vừa qua Bayern bị Dortmund qua mặt ở Bundesliga). Đè sóng dữ gồng mình hướng về phía trước, Mannschaft đang hùng dũng tiến bước nhưng không hẳn mọi chuyện đều suôn sẻ.

Đây là lúc phẩm chất Đức bị thử thách dữ dội, nhưng vẫn có thể đặt niềm tin vào khả năng và khát vọng của Mannschaft.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/23/2F54DD/Pham-chat-Duc