Đông Phong Vũ với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên tên tuổi Phạm Băng Băng, Liễu Vân Long, Lý Tiểu Nhiễm… dự kiến ra mắt khán giả vào 22/4 và bắt đầu được quảng bá trong cả nước. Phim có nội dung xoay quanh đề tài gián điệp và lấy bối cảnh Thượng Hải sau ảnh hưởng của cuộc chiến Trân Châu Cảng. Trong phim, Phạm Băng Băng vào vai một gián điệp của Quốc dân Đảng, trong khi Liễu Vân Long – đạo diễn kiêm diễn viên chính, vào vai một nghệ sĩ dương cầm chơi trong một quán bar nhỏ để giấu thân phận gián điệp. Cả hai tìm thấy ở nhau một tình yêu mãnh liệt, nhưng âm thầm, dữ dội và bị đè nén bởi trách nhiệm với dân tộc. Tâm sự về vai diễn, vị đạo diễn tài ba cho biết, ông muốn làm Đông Phong Vũ ở mức hoàn thiện tối đa có thể: "Bộ phim thể hiện cái nhìn của tôi về góc độ của nghề tình báo, theo một cách đầy cảm xúc và tinh tế".
Theo CRI, tạo hình của Phạm Băng Băng ngay từ đầu đã tạo được ấn tượng cho khán giả: sang trọng, kiêu kỳ và quyến rũ như một đóa hồng nhung, với nội tâm lãng mạn. Ẩn giấu trong cái lốt của một cô ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng, nữ gián điệp bộc lộ trí thông minh, sự nhanh nhẹn tuyệt vời, và một thế giới nội tâm sống động. Dấn thân vào nghề tình báo, cũng là lúc cô gái đau khổ trong tình yêu chưa lối thoát, thấm đẫm bi thương với người nhạc công tài hoa, bí ẩn.
Với sự đầu tư không chỉ tiền bạc mà cả công sức, Đông Phong Vũ đã hoàn thành những thước phim giá trị. Theo đạo diễn cho biết, cảnh mở màn của phim mất tới 20 ngày để quay, gần 3.500 diễn viên quần chúng, trong đó hơn một nửa là người ngoại quốc, vì thế, 10 phiên dịch viên đã được tuyển mộ để giúp sức cho vị đạo diễn.
Nguyễn Hương


