HTML clipboard Cánh phóng viên thường truyền tai nhau rằng, trong giới nghệ sỹ, Phạm Băng Băng là người khó chụp ảnh lén nhất dù những lời đồn về cô cứ xuất hiện tràn lan trên các trang báo. Đem chuyện này hỏi Phạm Băng Băng, cô cười nói: "Tôi là một cô gái dám chịu trách nhiệm với bản thân, tôi không sợ sự thừa nhân...". Vậy khi một năm cũ sắp qua, hãy nghe những câu chuyện của "nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng nói về tình yêu, đàn ông và tiền bạc...
Phạm Băng Băng trên tạp chí Marie Claire
Uống say rồi hay khóc cũng hay cười
Cô đã từng khóc trước mặt bạn bè bao giờ chưa?
Đã từng, đó là khi uống say. Rất nhiều người uống say rồi thì thường nằm ngủ luôn tại đó. Tôi thì không. Người bên cạnh không thấy tôi cười như vui sướng phát điên thì sẽ thấy tôi khóc như rất thương tâm. Chẳng biết vì sao, nhưng không có cái khoảng giữa hai thái cực ấy.
Người khác tả lại hình ảnh của cô khi say, trong lòng cô cảm thấy ra sao?
Chẳng cần tả lại, tự tôi tôi biết rõ chứ. Tuy bề ngoài tôi có vẻ say nhưng kỳ thực tôi rất tỉnh táo.
Uống say rồi, cô còn có thể làm chủ chính mình không?
Không, vả lại tôi cũng không muốn như vậy bởi vì lúc đó đã rất vui, rất thoải mái rồi. Nhiều người bạn lâu năm, quen rồi, thấy không sao, một số người mới lần đầu gặp thì sửng sốt lắm: “Ôi, làm sao lại thế được cơ chứ?”. Tôi thì chẳng có giới hạn gì cả. Đi chơi mà, miễn sao vui vẻ là được. Nhưng cơ hội mà tôi có thể uống say rất hiếm, một năm chỉ có một hai lần thôi, mà cũng chỉ là những năm trước mới vậy.
"Tôi sẽ mặc đồ nam đi gặp mẹ chồng"
Sắp đến lễ tình nhân rồi, liệu trong ngày này, cô có mong nhận được món quà đặc biệt nào đó không?
Tôi từng nhận được một đĩa CD tự làm. Bên trong là những bức ảnh cũ của hai người, rồi những con vật nuôi trước đây, thêm vào những lời bình, câu thoại ngộ nghĩnh. Món quà này không thể dùng giá trị để đo đếm được. Những người không hiểu thường nghĩ tặng tôi nào túi xách, giày rồi kim cương, kỳ thực với tôi những thứ đó không quan trọng, chúng vĩnh viễn không thể so sanh với tấm lòng mà tôi nhận được trong món quà nhỏ kia.
Vậy cô có tặng quà cho bạn trai vào dịp này không?
Chẳng phải đến dịp nào đó thì tôi mới nghĩ đến việc mua quà. Bất cứ lúc nào, phát hiện thấy món quà hay là tôi mua. Thế nên, quà trong một năm có khi tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết cả trong ngăn kéo, gói kỹ, rồi đánh ký hiệu rõ ràng, sinh nhật, kỷ niệm ngày quen nhau, lễ tình nhân, giáng sinh,… Đợi đến ngày thì lấy ra đem tặng.
Năm nay, lễ tình nhân trùng đúng vào mồng một tết. Vì thế chắc chắn sẽ có rất nhiều các cô gái đến làm khách tại nhà bạn trai. Nếu như là cô, cô sẽ tạo hình ảnh như thế nào trong ngày hôm ấy?
Tôi sẽ mặc đồ nam, một loại trung tính thôi. Quần tây, áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm một cái vest. Bởi vì bạn trai đã yêu bạn rồi thì bạn mặc gì người đó cũng sẽ thích. Vì thế, cảm giác của anh ta hoàn toàn không quan trọng. Còn nếu như mẹ của bạn trai mà nhìn thấy bạn mặc đồ nam, sẽ cảm thấy rằng, bạn còn mạnh mẽ hơn cả con của bà.
Dù sao bạn cũng là người sẽ cướp đi người đàn ông mà bà bao bọc suốt nhiều năm, vì thế mặc đồ nam sẽ tạo cho bà một cảm giác an toàn, bạn sẽ không phải là hồ ly tinh khiến con trai bà một đi không trở về.
Gần đây cô nói rằng cô không quan tâm gả vào nhà giàu hay nhà nghèo. Không biết điều đó có thể hiểu là cô không có bất cứ yêu cầu nào về kinh tế cũng như gia thế của đối phương hay không?
Trong cuộc sống chuyện tình cảm rất phức tạp và ngẫu nhiên, chẳng cần phải cố gắng gượng ép mà có gượng ép cũng không được. Tôi chỉ có một điều không thể chấp nhận được, đó là anh ta không ổn định. Tôi rất sợ cãi nhau, mà cũng cãi không lại người khác. Vì thế, phản ứng thông thường của tôi là không nói, có khi cả tối tôi cũng chẳng nói lời nào.
Lê Văn
Theo Marie Claire






