Phạm Anh Khoa: Rock từ trong máu

Xem tin gốc 

VietnamNet - 34 tháng trước 9 lượt xem

Pham Anh Khoa: Rock tu trong mau

(VietNamNet) - Hát và sống hết mình với rock, Phạm Anh Khoa thể hiện một tinh thần rock cực kỳ bản năng.

- Hát và sống hết mình với rock, Phạm Anh Khoa thể hiện một tinh thần rock cực kỳ bản năng.

Hai năm âm thầm hoạt động trong phòng thu với 2 album và chỉ xuất hiện rất dè dặt, ca sĩ Phạm Anh Khoa vừa công bố dự án âm nhạc PAK live concert 2009 - We will PAK you sẽ diễn ra vào đêm 24/10/2009 tại SVĐ Tao Đàn - TP.HCM. Liệu PAK (tên viết tắt Phạm Anh Khoa) có đủ sức để trở thành một đêm rock nảy lửa?

- Từ lúc vào Music Faces (MFS) đến bây giờ, PAK thấy mình đã làm được những gì? PAK có thấy những kế hoạch của mình hơi chậm so với các ca sĩ khác?

- Điều mình làm được nhiều khi nó vô hình lắm. Chẳng phải là thực thể như một album, một DVD hay một giải thưởng gì đó. Có nhiều người nói phải lọt vào top này top nọ mới là nghệ sỹ có tầm ảnh hưởng với công chúng. Tôi chẳng ở trong top nào cả nhưng nếu nói tôi không đủ tầm ảnh hưởng với một bộ phận công chúng là không phải.

Người khen, người chê, tất cả đều chú ý đến mình thì mới có nhận xét về mình. Và nếu mình không đủ tầm ảnh hưởng, sẽ không ai chú ý tới để khen chê. Kế hoạch của tôi, nếu xét những cái cụ thể như album, ai cũng nói là chậm hơn so với ca sỹ khác, thậm chí có những ý kiến cho rằng êkíp đã thiên vị người khác hơn tôi. Nhưng nếu nhìn vào live concert lần này, công bằng mà nói thì tôi là ca sỹ đầu tiên được MFS đầu tư làm live concert? MFS có kế hoạch riêng của mình cho từng ca sĩ và đã là kế hoạch, nhiều khi phải bí mật, không công bố được. Vả lại, chúng tôi cũng không thích "nổ" banh trời để rồi chẳng thực hiện gì.

- Một năm có một album có thể nói là không nhiều, nhưng... thà có còn hơn không. Vậy PAK đã vẽ nên hình ảnh gì cho mình qua những album này?

- Xin lỗi, chúng tôi không thích làm việc kiểu CÓ CÒN HƠN KHÔNG. Nghệ thuật mà lại đối đế thế à? Sao được. Hình ảnh của tôi trong album này cũng không phải là thứ mà tôi và ê kíp VẼ ra. Nó chính là tôi, con người thật, PAK bằng xương bằng thịt. Không sơn son thếp vàng làm gì... Giả tạo lắm mà rock thì tối kỵ sự giả tạo ấy.

- Có người nói rằng album mang ý nghĩa "tiến hóa loài người" của PAK hơi bị... xấu? Nhưng có khi đó là hình ảnh PAK muốn mọi người chú ý đến mình: gồ ghề, xấu trai, bụi bặm...?

- Tôi lại nghe nhiều người khen cái concept của Vol.1. Tôi cũng chẳng cố làm xấu mình để người ta chú ý làm gì. Nếu muốn gây sự chú ý rẻ tiền ấy, tôi đã không chọn Music Faces và con đường này. Vả lại, tôi tự tin mình… không xấu trai chút nào. Tôi góc cạnh và tôi là Phạm Anh Khoa!

- Giữa nhiều ca sĩ rất đẹp trai, nổi lên một chàng PAK đen, bặm trợn thì có giúp PAK rất nổi bật hay không? Một ca sĩ đẹp trai thường lôi cuốn được fan nữ, PAK có muốn đạt được số fan nữ như những ca sĩ đẹp trai?

- Bây giờ ra đường gặp nhiều hoàng tử quá nên làm người thường đâm ra lại có giá... (hahaha). Thử nghĩ xem, nếu tới một buổi trình diễn rock của tôi mà lại gặp một tay rocker lấp la lấp lánh, mặt mũi láng mịn nữ tính thì chắc khán giả sẽ đi xem chương trình với một cái... la- va - bô. Còn fan nữ ư? Với tôi fan nào cũng là fan. Nam nữ quan trọng gì.

- MFS có chú trọng "đầu tư" cho cá tính Rock của PAK không?

- Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mỗi album. Còn trong các chương trình biểu diễn mà tôi xuất hiện không ít, nhìn vào lượng bài hát mà tôi trình diễn, người ta sẽ hiểu ê kíp của tôi đã dành cho tôi những gì.

Cá nhân tôi đang chú trọng vào việc tự sáng tác, tiến tới tự hòa âm dưới sự dẫn dắt của Đức Trí và Dũng Đà Lạt, để hát được đúng cái của mình nhất. Chất rock đã có sẵn trong nội tại của tôi, như bài Ngựa ô thương nhớ hay Lý quạ kêu đấy. Không cần gượng ép, có gì dùng nấy là hay nhất.

Thanh Chung

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Tên người
Danh từ
Danh từ riêng
Động từ
Tổ chức
Tính từ
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang