- Nhưng hội phụ huynh bảo đóng. Có nhiều khoản lạ lắm: quỹ quản trường, bảo hiểm điện, quỹ chăm sóc cây, quỹ hao mòn đồ dùng... Nói chung là sáng tạo.
- Thì đừng đóng. Không thấy thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời trong buổi trực tuyến hôm qua à? Có quy chế rõ ràng: Hội cha mẹ học sinh hoạt động trên nguyên tắc đồng thuận, ai không thuận thì không phải làm, không bắt buộc.
- Không đóng mà được sao? Bảo tự nguyện nhưng thử không tự nguyện là con em mình mệt.
- Chuyện con em của ông ra sao thì cái này... chưa có ai bảo đảm. Nhưng phải khẳng định là quy định đã rõ như ban ngày.
- Cái ban ngày của ông nó giống như thời tiết mấy hôm nay vậy. Ban ngày mà trời cứ âm âm, u u, lao chao không thấy nắng. Gút lại là vẫn phải “móc xỉa” để con em yên tâm mà học.
- Có cách rồi.
- Cách gì?
- “Thay máu” hội phụ huynh và các ban giám hiệu đẻ ra cái hội cùng kiểu thu này. Thử tuyên bố cách chức hiệu trưởng nếu để hội phụ huynh lộng hành mà xem, sẽ khác ngay mà!
- Còn “thay máu” không được?
- Thì... phải tự nguyện thôi...