Bài báo cũng viết năm 2009, tuổi bình quân của đảng viên đã trẻ 4 tuổi, so với thời gian năm 1995. Ông Hai cười khà khà:
– Tuổi của Đảng là 80, mà tuổi người cốt lõi còn một nửa, thế thì còn trẻ hoài. Còn trẻ thì mới hăng hái mà tấn tới chứ.
Anh con trai ngại ngần:
– Nhưng thưa ba, thì cũng báo đăng đó, nhiều ông đảng viên có chức quyền sai phạm, tham nhũng hà rầm, bị dân tố, bị kỷ luật, có ông còn ra hầu tòa.
– Chuyện đó ai cũng biết mà. Nhưng cái ba nghĩ là Đảng cũng như cái cây, phải đâm chồi nảy lộc, cành phải to khỏe, tán phải tỏa mát, gốc phải vững vàng. Có sâu bọ đục khoét thì tiễu trừ, có cành hư, nấm mốc gây hại thì phải cắt bỏ.
– Nhưng con nghĩ là nhiều người sẽ tin Đảng hơn nếu những chuyện sâu bọ đục khoét kia được làm tới nơi tới chốn.
– Ba cũng tin vậy. Phải chi đảng viên nào cũng trong trẻo, sáng lòng như mấy cô chú trẻ mình vừa vô Đảng đó.
Tư Quéo