Phá sòng bạc do 2 mẹ con tổ chức

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 37 tháng trước 14 lượt xem

(TNO) Khoảng 17 giờ 30 ngày 19.7, trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM bất ngờ ập vào nhà số 260/53A Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, TP.HCM và bắt quả tang 10 người đang tổ chức, tham gia sát phạt tại đây.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khi trinh sát ập vào, nhiều con bạc chống cự quyết liệt nhưng sau đó tất cả đều bị khống chế. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 16 triệu đồng, 1.100 USD và 4 bộ bài.

Sòng bạc này do bà Huỳnh Thị Quyên (túc Tư “kiên”, 60 tuổi, ngụ Q.8) cùng con trai là Nguyễn Văn Bình (tức Phong, 31 tuổi) tổ chức. Bình có nhiệm vụ thu tiền xâu 2 triệu đồng/ngày.

Sòng bạc này hoạt động từ tháng 3.2009 đến nay; thường xuyên dời nhiều địa điểm khác nhau để tránh sự chú ý của công an. Đến 19 giờ 30 ngày 9.7, trinh sát Đội 5 vẫn còn lấy lời khai của các đối tượng liên quan đến sòng bạc.

Đàm Huy

2 bình luận

chutichthon 37 tháng trước Phản hồi
Trong hẻm 291 Đường Lưu Hữu Phước, P15, Q8, phía sau dãy nhà mới xây (khu nghĩa địa), hàng tuần luôn tổ chức cá độ đá gà rất lớn (thường vào buổi chiều, T7, CN). Tại đây có cảnh giới rất tốt. Tại sao vẫn chưa bao giờ thấy các bác CA sờ gáy ? Đây cũng là nơi tụ tập nghiện hút và rất nhiều tệ nạn xã hội khác.
0 bình chọn
chutichthon 37 tháng trước Phản hồi
Mong các chú Công an sớm 'dẹp loạn' tụ điểm trên, để người dân an tâm sinh sống !!!
0 bình chọn

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang