Michael Jackson chưa yên nghỉ
Diana Ross và Michael Jackson. Ảnh Reuters
Ba cái tên trong tác phẩm của ông đã liên tiếp bán được với số lượng kỷ lục trong một tuần qua. Number Ones bán được 108.000 bản, The Essential Michael Jackson bán được 102.000 bản và Thriller bán được 101.000. Trong 10 album đứng đầu thứ hạng bán chạy nhất trên Billboard 200, tác phẩm của Jackson chiếm 9. Chỉ một tuần qua, tác phẩm của MJ bán được 422.000, tăng từ con số 10.000 bản của tuần trước đó, trong đó 241.000 bản được download, do các tiệm băng đĩa trở tay chưa kịp.
Di chúc để lại có thể gây rắc rối
Trong khi đó, một bản di chúc đề ngày 7.7.2002 của MJ được trình lên tòa án tại Los Angeles ngày 1.7. Trong bản ghi chúc ghi rằng, ông không lập gia đình, cuộc hôn nhân với bà Debbie Rowe đã hoàn toàn kết thúc. Hiện ông có ba con và không còn con cái nào khác. Trong di chúc, Jackson không đề cập đến việc được an táng ở đâu sau khi qua đời. Nhưng dường như bản di chúc này đang gây lên một cuộc chiến mới xung quanh quyền giám hộ con cái và tài sản của ông vua nhạc pop này.
Bản di chúc năm trang giấy ghi lại ý nguyện của Jackson là giao quyền giám hộ ba đứa con và tài sản cho mẹ ruột, 80 tuổi, khi chúng chưa đủ tuổi trưởng thành và trong trường hợp, bà không đảm nhận được, người được ủy quyền thứ hai là ca sĩ Diana Ross, 65 tuổi, một người bạn lới tuổi của Jackson, không nằm trong huyết thống nhà Jackson.
Vấn đề này có thể lại gây ra một cuộc tranh chấp lớn, khi trước đây hai ngày, bà Debbie Rowe từng đòi lại con vì khẳng định, hai người con lớn không phải là con ruột của Jackson. Bà đã mang thai hai đứa trẻ bằng tinh trùng được hiến trong viện, nhưng đã phải bỏ quyền nuôi con vì Jackson trả cho bà 9 triệu USD để làm điều này.
Debbie Rowe và MJ. Ảnh Reuters
Tài sản của ông, (trong di chúc đề cập hơn 500 triệu USD) sẽ được chuyển vào một quỹ đầu tư của gia đình, có tên Trustee - còn có tên là quỹ gia đình Jackson- nhằm bảo đảm tương lai cho ba đứa con của ông.
Đến nay, gia đình ông vẫn chưa quyết định chính thức việc tổ chức tang lễ cho ông như thế nào, trong khi đó họ dự tính sẽ không tổ chức tang lễ cũng như chôn cất Jackson tại trang trại Neverland của ông tại bang California.
Bộ tư pháp Mỹ sẽ điều tra
Trong một động thái khác, bộ tư pháp Mỹ cho biết họ sẽ điều tra về cái chết của ông, vì cái chết của ông đã trở thành vấn đề của chính quyền liên bang. Cơ quan bài trừ ma túy (DEA) thuộc bộ này ngày 1.7 đã yêu cầu cảnh sát giám sát các bác sĩ của Jackson để phục vụ quá trình điều tra sâu hơn. DEA muốn tìm hiểu liệu các bác sĩ có cho MJ sử dụng một số loại thuốc ma túy hay không sau khi có thộng tin đã tìm thấy một số loại biệt dược tại nhà của Jackson sau khi ông qua đời.
Fan hâm mộ tưởng niệm MJ. Ảnh Reuters
Khu vườn giải trí trong trang trại Neverland. Ảnh Reuters
Fan hâm mộ tưởng niệm MJ. Ảnh Reuters
Cổng vào trang trại Neverland. Ảnh Reuters




