Ngày 4.3, Saeed bị một nhóm cướp vũ trang bắt cóc ngay tại nhà ông bà ở Jhelum, Pakistan. Sau đó, nhóm này đã gọi khoảng 15 cuộc điện thoại từ 4 nước trên đến gia đình Saeed ở Anh để đòi số tiền chuộc 110.000 bảng Anh (khoảng 169.000USD).
Ban đầu, chúng yêu cầu trao tiền tại Tarragona, phía tây nam Barcelona, Tây Ban Nha. Sau đó, chúng lại đổi ý chuyển sang Manchester, Anh. Tuy nhiên, khi sang đến Anh, cha của Saeed lại bị điều tới Paris để nộp tiền.
Cảnh sát Pháp đã mật phục theo dõi vụ trao đổi tiền chuộc diễn ra ngay trên một đường phố ở Paris, rồi bám theo bọn bắt cóc đến tận biên giới phía nam Tây Ban Nha. Sau khi nhận được tiền, ngày 18.3, bọn bắt cóc thả bé Saeed trong tình trạng khỏe mạnh tại một trường học ở tỉnh Punjab, Pakistan.
Nhận được thông tin từ phía cảnh sát Pháp, cùng ngày 18.3, cảnh sát Tây Ban Nha bất ngờ ập vào hang ổ của chúng ở thị trấn Constanti, Tây Ban Nha. Tại Constanti, họ bắt được 2 người đàn ông Pakistan, 1 phụ nữ Romania và thu giữ 105.000 bảng Anh và 3.565 euro tiền mặt. Ngoài ra, còn có 2 nghi phạm khác bị bắt tại Pháp vì tội cung cấp nơi ở tại Paris cho nhóm bắt cóc.
Ngày 19.3, nhóm bắt cóc bị đưa ra xét xử tại Tây Ban Nha. Cùng ngày, Saeed bay trở về Anh đoàn tụ với gia đình.