Pep Guardiola: Người Tây Ban Nha trầm lặng

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 3 tháng trước 75 lượt xem

Guardiola là công dân của thị trấn nhỏ Santpedor chỉ với 7.000 dân, cách Barcelona 80 km. Người Santpedor đang rất tự hào về Pep vì nhờ ông là HLV xuất sắc nhất thế giới mà thị trấn được thơm lây.

>> Guardiola từng từ chối dẫn dắt Barca năm 2003
>> Bán kết lượt về: Xavi, Pedro và Iniesta trở lại
>> Copa del Rey - 03h00 ngày 9/2: Barcelona vs Valencia


Có những người còn cho rằng thị trấn Santpedor nên đổi tên thành Guardiola thì sẽ còn thu hút được nhiều khách du lịch thay vì vô danh trên bản đồ như hiện giờ.

Ngược lại 30 năm trước, tại Santpedor không ai biết Guardiola là ai. Những người bạn thời thơ ấu của Guardiola tự hào về anh và thú nhận họ không ngờ Guardiola lại thành công đến thế. Đơn giản vì thời còn cắp sách, Guardiola cực kỳ ít nói. Toni Valverde hiện đang là chủ tịch của một CLB nhỏ ở địa phương (Penya Barcelonista de Santpedor) khoe ông là bạn thân thiết của Pep.

Toni kể hồi nhỏ Guardiola là một học sinh thông minh nhưng điều khiến các giáo viên không hài lòng là cậu ta ít khi phát biểu ý kiến xây dựng bài. Trước những câu hỏi khó, cả lớp nhìn Guardiola nhưng cậu ta vẫn ngồi yên và chỉ trả lời khi giáo viên hỏi.


Toni cho biết Guardiola cũng tham gia các trò quậy phá bắn thun, bắn ná với bọn trẻ khác nhưng với thái độ không hào hứng. Thế nhưng, khi trong trò bóng đá thì khác, Pep có niềm đam mê kinh khủng. “Guardiola quý trái bóng và để nó dính chặt người nhưng một tay gangter ôm súng”, Toni ví von “Tất cả đều muốn chơi bóng trong đội có Guardiola vì như thế là nắm chắc phần thắng”.

Nhà hàng xóm của Guardiola “kể tội” rằng các cửa sổ kính của họ rất hay bị cậu ta và đám bạn oanh tạc. Nhưng trong mỗi lần sự cố thì Guardiola luôn là người bấm chuông xin lỗi và xin lại trái bóng. Trước một đứa trẻ có trách nhiệm như thế, nhiều người không nỡ bắt đền. Bà Dolors thì không hài lòng lắm chuyện con trai chơi bóng vì ngoài chuyện bị hàng xóm mắng vốn, bà rất xót thằng bé mỗi khi trở về nhà với đầy u và sẹo. “Guardiola hay bị bọn lớn cho ăn đạp nhưng nó vẫn thích chơi với những đứa lớn hơn. Đi học về nhà ăn xong là biến ra đường chơi bóng”, bà kể.

Nhưng bà Dolors vẫn tôn trọng sở nguyện của con trai khi đưa Guardiola đến lò đào tạo La Masia khi mới 11 tuổi. Lần đầu tiên bị từ chối vì quá nhỏ nhưng các nhà tuyển trạch Barcelona hứa sẽ xem xét trong thời gian tới. Guardiola không nản chí, không càm ràm và tiếp tục tập luyện tại nhà để chính phục La Masia.

Năm 13 tuổi, Guardiola đã được Barcelona nhận vào lò đào tạo và đó là bước đầu tiên đưa ông đến vinh quang trong sự nghiệp bóng đá. Tại La Masia, tại Barcelona hay khi trở thành tướng lĩnh của đội bóng số 1 thế giới, Guardiola vẫn ít nói như thời thơ ấu. Với Pep, sự thông minh không nhất thiết phải phô trương.

XEM THÊM
>>Pep Guardiola: Vượt đại dương tìm đường vào huyền thoại

>> Xabi Alonso: Bình yên giữa chợ
>> Guardiola giỏi hơn Mourinho?
>> Những quả bom Sex trên chính trường

Phan Rang


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang