Pellegrini ở đâu?

Xem tin gốc 

Bóng đá số - 37 tháng trước 62 lượt xem

Pellegrini o dau?

30.000 người đến xem buổi lễ ra mắt của Benzema. 50.000 người chứng kiến Kaka chào sân Bernabeu còn ngày đầu tiên của Ronaldo ở Madrid thu hút tới 80.000. Club Blanco đang biến những buổi lễ ra mắt của các ngôi sao của mình thành một sự kiện mang tính chất truyền thông cực lớn với độ hoành tráng không kém gì những siêu phẩm của Hollywood.

Trong buổi lễ đó, người ta thấy Florentino Perez nói cười hỉ hả. Ông vui bởi dải thiên hà Galacticos 2.0 do mình phát minh ra đã thành hiện thực, vui bởi khiến thiên hạ nể phục bởi tài thao lược trong các thương vụ shopping của mình. Chủ tịch danh dự Di Stefano cũng vui không kém vì được chứng kiến thêm một hậu bối tài danh nữa gia nhập vào đội bóng mà ông là một huyền thoại đương thời. Các Madridista thì khỏi nói. Họ phấn khích đến tột cùng khi chứng kiến những ngôi sao lần lượt đáp xuống Bernabeu. Đã xuất hiện những hội chứng Ronaldomania hay Kakamania (chứng cuồng nhiệt vì thần tượng trong lòng NHM Madrid).

Ronaldo được săn đón như siêu sao Hollywood

Các cầu thủ nói những lời có cánh. NHM đáp từ bằng những tràng vỗ tay dậy đất. Thậm chí một số fan quá khích còn tìm mọi cách lọt qua hàng rào an ninh để tiến sát hơn những thần tượng của mình. Perez vui. Các cộng sự của ông như CEO Jorgue Valdano, GĐTT Pardeza hay cố vấn Zidane cũng tưng bừng không kém. Những thương vụ lớn đã thành công, một tương lai xán lạn đang mở ra. Bầy Kền kền sẽ lại cất cánh.

Nhưng gượm đã, Pellegrini đâu? Sao chẳng ai nhắc đến ông trong ngày lễ trọng đại này. Tại sao ông không có mặt để chứng kiến các học trò sắp tới của mình bắt đầu một cuộc sống mới ra sao?

Trong mắt Perez, Pellegrini không thể sánh bằng các ngôi sao như Ronaldo hay Kaka

Đó là một câu hỏi dễ dàng tìm ra lời đáp bởi đơn giản ở Bernabeu không có tiền lệ HLV tới tham dự các buổi lễ ra mắt của các cầu thủ mới. Việc đó được mặc định cho Chủ tịch đương nhiệm và Chủ tịch danh dự. Điều này khác hẳn ở các đội bóng khác khi HLV là nhân vật chính trong buổi lễ (thường là rất nhỏ và ấm cúng) chào đón một người mới gia nhập. Điều này thể hiện sự tôn trọng với các nhà cầm quân đồng thời tạo mối liên hệ gắn bó với HLV với cầu thủ mới đến bởi suy cho cùng họ mới chính là những người hàng ngày trực tiếp làm việc với nhau.

Sự việc này phản ánh một điều vốn tồn tại xưa như trái đất ở Real Madrid: vai trò của nhà cầm quân không được đề cao. Nếu như ở Premier League vị trí của Alex Ferguson, Wenger không chỉ là một “Coach” (HLV) mà còn là một "Maneger" (nhà quản lí) thì ở Bernabeu HLV chỉ đơn thuần là... người làm thuê. Có thể thấy rõ điều đó qua cách người ta ứng xử với các HLV như thế nào. Bern Schuster có công lao rất lớn nhưng chỉ vài trận thi đấu bết bát là bị nhẫn tâm đẩy đi không thương tiếc. Capello hay Del Bosque đều phải ra đi ngay cả khi giành được những danh hiệu cao quý.

Vai trò của các cầu thủ đặc biệt với một "đại bàng" như Raul là rất lớn và tiếng nói của anh nhiều lúc còn trọng lượng hơn cả của HLV. Bởi thế mà câu nói nổi tiếng: “ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ cầm 3 chân rồi” xem ra vô cùng đúng ở Bernabeu. Cũng chính vì tình trạng này mà những nhà cầm quân lừng danh như Wenger, Mourinho hay Ancelotti đều đã lắc đầu nghoảnh mặt dù nhận được những lời mời hậu hĩnh từ Florentino Perez và có cơ hội làm việc với rất nhiều ngôi sao.

Thành bại tại người cầm đầu. Lẽ ra các HLV phải được coi là một Galactico và được chờ đón nhiều nhất bởi ông ta mới là người nắm vai trò quyết định đến thành công của đội bóng. Nhưng ở Real có những thứ đã thành truyền thống và không thể thay đổi được.

Chỉ tội nghiệp Pellegrini, có lẽ ông cũng chẳng hơn gì những người tiền nhiệm của mình, dù có thành công hay thất bại cùng Club Blanco.

Thanh Huyền

Tin khác:

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang