(TT&VH) - Một điểm yếu khá rõ rệt của Lyon đã được bộc lộ sau trận hòa chật vật với Besiktas: Tất cả những pha tấn công nguy hiểm nhất của họ đều chỉ xuất phát từ cánh trái, tức “Les Gones” đang sa vào một lối đá rất dễ bị bắt bài và tiềm ẩn những rủi ro lớn.
Biên phải của Lyon, ngược lại, gần như không hề đóng góp được một pha bóng đáng kể trong suốt trận đấu. Francois Clerc đã không còn là chính anh kể từ khi trở lại sau chấn thương khủng khiếp đầu mùa trước đã tách biệt anh với sân cỏ trong chín tháng ròng rã, còn Ederson vẫn nhanh nhẹn, bền bỉ, nhưng tiền vệ người Brazil gần như chẳng biết làm cách nào để đưa bóng chính xác vào phía trong. Bên cánh đối diện, hai bản hợp đồng mới của Lyon - Aly Cissokho (từ Porto) và Michel Bastos (Từ Lille) lại chơi như lên đồng và đơn độc vực dậy cả một mặt trận tấn công khá thiếu ý tưởng của “Les Gones”.
Hai gương mặt mới ấy “ngốn” tổng cộng 33,5 triệu euro trong ngân sách chuyển nhượng của Lyon, nhưng đã thể hiện rằng họ đáng giá đến từng xu. Trong 56 phút có mặt trên sân (Cissokho nhường chỗ cho Fabio Grosso và Bastos nhường chỗ cho Anthony Mounier), bộ đôi ấy đã liên tục phát động những pha lên bóng táo bạo ở biên và làm rất tốt nhiệm kéo giãn hàng phòng ngự Besiktas, tạo khoảng trống cho các tiền vệ Lyon dâng lên “oanh tạc” từ tuyến hai. Cissokho cực khỏe, đầy tốc độ còn Bastos chơi điềm tĩnh, thông minh. Họ làm người ta nhớ đến bộ đôi Eric Abidal và Florent Malouda xưa kia.
Các trận đã đấu
Bảng A: Liga de Quito – Al Ittihad 3-1
Bảng B: Sevilla – Juventus 1-2
Bảng C: Malaga – Aston Villa 1-0
Bảng D: Lyon – Besiktas 1-1










