Paraguay - Tây Ban Nha 0-1: Định mệnh trớ trêu

Xem tin gốc 

Tuổi trẻ - WC 2010 - 24 tháng trước 47 lượt xem

Paraguay - Tay Ban Nha 0-1: Dinh menh tro treu

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử, Tây Ban Nha xuất hiện ở bán kết của một kỳ World Cup. Họ xứng đáng được vinh dự ấy. Nhưng trước đó, họ đã có đến 82 phút nhọc nhằn trước Paraguay.

Người hùng Villa || Lời thề của Paraguay || Paraguay không dễ bị “xơi”

Gần suốt hiệp một, Tây Ban Nha gần như bế tắc trước lối chơi phòng thủ chặt chẽ, áp sát và truy cản không chút khoan nhượng của Paraguay. Một hình ảnh khác hẳn với những gì Paraguay từng trình diện khi gặp Nhật Bản ở vòng 1/16. Kiểu đá bóng như những cảm tử quân, lăn xả phá bóng và bọc lót cho nhau kín kẽ của Paraguay thật sự làm nản lòng Tây Ban Nha. Bằng chứng là trong hiệp một, Tây Ban Nha chỉ sút được bốn lần, và cả bốn đều chệch mục tiêu cần đến rất xa.

Tâm lý nóng vội khuất phục đối phương đã làm cho Tây Ban Nha không còn là chính mình ở hiệp một. Nhưng cũng phải có lời khen dành cho HLV Martino khi ông đã chỉ đạo các học trò thực hiện một lối đá hợp lý, vừa phogn tỏa sức công phá của đối phương, vừa chia cắt thành công không cho bộ tứ Xavi-Torres-Villa và Inesta có pha phối hợp nào nên hồn.

Trong bốn trận vừa qua, Tây Ban Nha chưa khi nào gặp phải khó khăn trong tấn công và nghèo nàn cú sút như thế. Trước vòng cung 16,50m, luôn có từ 7 đến 9 cầu thủ Paraguay sẵn sàng lao đến thật nhanh để ngăn cản những quả đánh bật tường của đối phương. Và mãi đến phút 29, Tây Ban Nha mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành Paraguay. Cú đá của Xavi quá thiếu độ chuẩn xác.

Bước ngoặt của trận đấu

Lối chơi hiệu quả của Paraguay chỉ thành công ở 15 phút đầu tiên của hiệp hai. Và bước ngoặt đã đến với trận tứ kết này từ hai tình huống hết sức khôi hài ở vòng cấm địa của nhau. Đầu tiên là màn dùng tay kéo ngã Cardozo trong vòng cấm của hậu vệ Pique. Phạt đền là tất nhiên. Cardozo đá và bị thủ môn Casillias tóm gọn!

Ngay lập tức, Tây Ban Nha phản công, Villa dẫn bóng vào vòng cấm địa và bị Alcaraz chèn té. Phạt đền cho Tây Ban Nha. Alonso sút thành công nhưng phải đá lại vì một cầu thủ Tây Ban Nha vào vòng cấm địa trước khi quả phạt được thực hiện. Ở lần sút thứ hai, Alonso sút đúng vào nơi thủ môn Villar đã chọn trước và xô bóng ra ngoài!

Lạ một điều là từ sau hai quả phạt đền bất thành ấy, thế trận trở nên cởi mở hẳn lên. Có vẻ như Paraguay đang dần đánh mất sự tỉnh táo mà họ xây dựng thành công trước đó. Mất lối chơi hiệu quả, Paraguay như ngọn đèn treo trước cơn cuồng phong với những màn tấn công dồn dập từ phía Tây Ban Nha. Chuyện phải đến rồi cũng đã đến vào phút 82.

Từ giữa sân, Xavi tỉa bóng cho Inesta thoát nhanh xuống đầu vòng cấm địa rồi đẩy ngang sang phải cho Pedro sút bật cột dọc dội ra. Villa nhận bóng ngay trong vòng cấm địa, và tỉnh táo cứa lòng vào góc xa trước khi hai hậu vệ Paraguay ập vào. Bóng bật cột dọc bên phải văng ra đụng tiếp cột dọc bên trái rồi mới chịu nằm gọn trong lưới! May mắn chỉ can dự đôi chút vào tình huống này, còn lại phải nói rằng bàn thắng ấy là kết quả đến từ một pha phản công sắc như dao cạo.

Hai cơ hội mười mươi trôi qua trong sự tiếc nuối. Đến khoảnh khắc quyết định, Tây Ban Nha đã thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch châu Âu. Vẫn như bốn trận đấu trước đó, người hùng của họ không ai khác ngoài David Villa. Anh đã xuất hiện đúng lúc để đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên có mặt ở bán kết World Cup. Thú vị thay, đối thủ lại là Đức, kẻ từng bại trận trước Tây Ban Nha hai năm trước trong trận chung kết Euro 2008. Một trận cầu hấp dẫn đang được chờ đợi…

Trận Argentina - Đức: Thua Đức 0-4, Argentina lấm lưng trắng bụng || Tôi là Mueller

-

Phút 57, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo trung vệ Gerard Pique (3, Tây Ban Nha), đồng thời cho Paraguay được hưởng một quả penalty sau tình huống kéo ngã Oscar Cardozo (7) trong vòng cấm của Pique. Pha dứt điểm sấm sét trên chấm 11m của Cardozo (7) không thắng được pha đổ người xuất sắc của Casillas.

- Phút 59, đến lượt Tây Ban Nha được hưởng quả penalty sau tình huống Antolin Alcaraz (21) phạm lỗi với David Villa (7) trong vòng cấm. Xabi Alonso (14) cũng đã không thắng được thủ thành Justo Villar trên chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước.

- Phút 83, tỉ số là 1-0 cho Tây Ban Nha sau pha sút bồi trúng cột dọc vào lưới của David Villa (7). Một bàn thắng có công rất lớn của Iniesta với pha đột phá dũng mãnh qua hàng loạt hậu vệ Paraguay. Mặc dù đường chuyền dọn cỗ của anh cho Pedro (18-Tây Ban Nha) đã không được tiền đạo vào thay người này tận dụng với pha dứt điểm trúng cột dọc khung thành. Nhưng từ tình huống dội ra, Villa băng vào sút bồi, bóng trúng cột dọc bay vào lưới.

SĨ HUYÊN

- Phút 29, Tây Ban Nha có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Paraguay, đáng tiếc pha dứt điểm đầy bất ngờ ngay trước vòng cấm của Xavi đã đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

- Phút 45+1, Paraguay có pha phản công rất nguy hiểm, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng sau khi loại bỏ được sự đeo bám của trung vệ Puyol, Valdez (18) lại dứt điểm chệch khung thành trong tư thế rất trống trải.

- Phút 41, từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Nelson Valdez (18) thoát xuống dứt điểm tung lưới Tây Ban Nha, đáng tiếc bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị.

- Phút 56, Tây Ban Nha thay người đầu tiên với Cesc Fabregas (10) vào thay cho Fernando Torres (9).

-

- Phút 59, đến lượt Tây Ban Nha được hưởng quả penalty sau tình huống Antolin Alcaraz (21) phạm lỗi với David Villa (7) trong vòng cấm. Xabi Alonso (14) cũng đã không thắng được thủ thành Justo Villar trên chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước.

- Phút 83, tỉ số là 1-0 cho Tây Ban Nha sau pha sút bồi trúng cột dọc vào lưới của David Villa (7). Một bàn thắng có công rất lớn của Iniesta với pha đột phá dũng mãnh qua hàng loạt hậu vệ Paraguay. Mặc dù đường chuyền dọn cỗ của anh cho Pedro (18-Tây Ban Nha) đã không được tiền đạo vào thay người này tận dụng với pha dứt điểm trúng cột dọc khung thành. Nhưng từ tình huống dội ra, Villa băng vào sút bồi, bóng trúng cột dọc bay vào lưới.

SĨ HUYÊN

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang