Palop bị công kích

Xem tin gốc 

TinTheThao - 28 tháng trước 5 lượt xem

Palop bi cong kich

Trong bóng đá, mọi chuyện thay đổi rất nhanh và chắc hẳn Andres Palop đang thấm thía điều đó hơn bao giờ hết. Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với CSKA Moscow, thủ môn Palop còn là thủ quân, là chốt chặn đáng tin cậy nhất trong đội hình của Sevilla.

>> Sau chuyến du đấu Hà Lan, Palop và Kanoute cùng chấn thương

>> Sevilla lại bị loại ở vòng 1/8 Champions League: Còn học việc đến bao giờ?

>> Sevilla nối dài nỗi đau La Liga ở Champions League

Nhưng sau trận đấu ấy, anh đã phải hứng chịu một đợt chỉ trích từ giới truyền thông. Rõ ràng, pha bắt bóng không chuẩn của Palop đã giúp cho CSKA Moscow vượt lên, nhưng người hâm mộ đâu cần biết là anh muốn cản phá pha bóng ấy hơn bất kỳ ai, rằng anh cũng rất muốn được góp mặt ở vòng tứ kết Champions League.

Thủ môn Andres Palop

Palop nói: “Đây là một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi tại Sevilla. Kinh nghiệm có thể sẽ giúp tôi một lần nữa vượt qua khó khăn, nhưng nó không thể giúp tôi quên được là mình đã làm cho các CĐV Sevilla thất vọng như thế nào. Nhưng bản thân tôi cũng thất vọng vì mình đã đứng trước một cơ hội tuyệt vời để làm nên lịch sử. Góp mặt ở vòng tứ kết Champions League là ước mơ của bất kỳ cầu thủ nào”.

Nhớ lại pha bóng ấy, Palop nói: “Tôi cảm thấy mình vô dụng và bất lực. Khi bóng vào lưới, trong đầu tôi chỉ còn nghĩ đến khát vọng của các đồng đội và các CĐV. Quả bóng ấy rất mạnh và khiến tôi bất ngờ. Nhưng tôi sẽ không dựa vào đấy để biện hộ cho mình”.

Sự dằn vặt của Palop có thể khiến cho bất kỳ CĐV nào cũng cảm thấy đau lòng. Cách đây 5 năm, Palop đã từng trải qua một cảm giác ngược lại khi từ Valencia chuyển sang Sevilla. Được rời khỏi nơi đã “giam cầm” mình trong suốt một thời gian dài (Palop chỉ đóng vai trò dự bị cho Santiago Canizares), anh bắt đầu gầy dựng tên tuổi và góp công lớn giúp Sevilla từ một CLB vô danh ở châu Âu vươn lên đoạt cúp UEFA trong hai mùa liên tục. Không một CĐV nào có thể quên được pha dâng lên tham gia tấn công của Palop trong trận đấu với Shakhtar Dontesk ở vòng 1/8 Cúp UEFA vào ngày 15/3/2007. Khi ấy, cú đánh đầu thành bàn của Palop đã đưa trận đấu bước vào hiệp phụ. Sau đó, trong trận chung kết với Espanyol, Palop đã cản phá thành công đến 3 quả đá 11m và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó.

Bây giờ, cũng là một trận đấu ở vòng 1/8, Palop đã phạm sai lầm và có cảm giác là những gì mà anh đã cống hiến trước đó đã trôi theo dòng nước. Tệ hại hơn, trên khắp các diễn đàn và các tờ báo phát hành sau loạt trận Champions League này còn yêu cầu HLV Vicente del Bosque đừng nghĩ đến việc chọn Palop làm thủ môn thứ 3 cho đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2010. Vị trí ấy, theo báo chí Catalonia, phải được trao cho Victor Valdes, người đã vượt qua cả Iker Casillas lẫn Pepe Reina để có mặt tại vòng tứ kết Champions League.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tổ chức
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Tên người
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang