Paco Alcacer: Phiên bản lai giữa Torres và Villa

Không phải Costa, không phải Morata mà chính Alcacer mới là số 9 đích thực của tuyển TBN ở thời điểm hiện tại và anh hoàn toàn đủ sức lấp được khoảng trống rất lớn mà Villa và Torres đã để lại.

Kể từ khi Villa và Torres bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, tuyển TBN vẫn đang loay hoay tìm người thay thế. Del Bosque đã đặt hết niềm tin vào Costa, nhưng cầu thủ thuộc biên chế Chelsea đã gây thất vọng rất lớn, trước đó tại World Cup 2014 và giờ đây là vòng loại EURO 2016. Trong 9 trận đã chơi cho đội tuyển, Costa chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng và không có bất cứ một đóng góp gì nổi bật cho lối chơi chung của toàn đội. Trong đợt hội quân để chuẩn bị cho hai lượt trận gặp Luxembourg và Ukraine, ngài râu kẽm đã thẳng thừng loại bỏ Costa để đặt hết niềm tin vào Morata, cầu thủ đang có phong độ ấn tượng trong màu áo của Juve.

Alcacer đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo tuyển TBN.

Đúng như dự đoán, Morata đã được HLV Del Bosque cho đá chính trong trận Tây Ban Nha vs Luxembourg để sát cánh cùng với Silva và Pedro trên hàng công. Những phút thi đấu trên sân, cầu thủ sinh năm 1992 đã không để lại được bất cứ một dấu ấn gì. Anh chỉ góp mặt đúng 33 phút trước khi phải rời sân bằng cáng vì gặp chấn thương khá nghiêm trọng. Trong bối cảnh trên, Del Bosque đã buộc phải tung tài năng trẻ Paco Alcacer vào sân. Ngay lập tức, cầu thủ thuộc biên chế của Valencia đã tỏa sáng rực rỡ với 1 cú đúp (67’ và 80’) góp phần giúp TBN đè bẹp Luxembourg với tỉ số 4-0, qua đó chính thức giành vé tới Pháp dự VCK EURO 2016.

Được biết, đây là bàn thắng thứ 5 mà tiền đạo Paco Alcacer ghi được trong 7 trận chơi cho tuyển TBN tại vòng loại EURO 2016 (dẫn đầu danh sách ghi bàn, Silva là cầu thủ ghi nhiều thứ 2 với 3 bàn). Tính cả trận giao hữu, cầu thủ sinh năm 1993 đã ghi được 6 bàn thắng kể từ khi được HLV Del Bosque triệu tập lên tuyển (2014), một thành tích mà ngay cả những Messi hay Ronaldo còn không thể làm được. Việc Alcacer tỏa sáng rực rỡ trong bối cảnh hiện tại chẳng khác nào một lời giải hoàn hoản cho hàng công gây thất vọng của TBN. Trong suốt thời gian dài qua, đất nước của những điệu nhảy Flamenco luôn bị chỉ trích là chỉ biết đào tạo ra các tiền vệ mà quên đi tiền đạo. Bằng chứng, đã 3 năm qua (sau VCK EURO 2016), tuyển TBN không có được một tiền đạo nào ra hồn, lần lượt Soldado, Negredo, Costa hay mới nhất là Morata đều gây thất vọng.

Không quá khi nói rằng, phong cách chơi bóng của Alcacer là sự hội tụ những tinh hoa của hai người đàn anh Villa và Torres. Alcacer có tố chất kỹ thuật kéo léo, khả năng chọn vị trí và chạy chỗ thông minh giống như Villa. Alcacer có cái duyên ghi bàn và khả năng chớp thời cơ rất tốt giống như người đàn anh Torres. Mặc dù có tầm vóc khá nhỏ con so với các cầu thủ châu Âu (1m75) nhưng Alcacer lại đang là mẫu “số 9” đích thực mà tuyển TBN cần có ở thời điểm hiện tại. Đương nhiên, ngoài khả năng dứt điểm lợi hại thì mỗi chân sút cần phải có cho mình cái duyên ghi bàn và rất may điều đó lại đang hội tụ đầy đủ ở Alcacer.

Có lẽ không phải nói nhiều khi cứ nhìn vào 5 bàn/7 trận mà Alcacer đã ghi được cho La Roja là minh chứng rõ nhất cho sự hiệu quả, tinh quái và cái duyên ghi bàn của chân sút năm nay mới 22 tuổi. Rất có thể, màn trình diễn trên đã giúp cho Alcacer có một chỗ đứng nhất định ở tuyển TBN tại VCK EURO 2016 sẽ diễn ra tại Pháp ở mùa hè năm sau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, những Costa hay Morata chắc chắn sẽ không còn nhận được sự tin tưởng của HLV Del Bosque.Tất nhiên, mọi sự so sánh giữa Alcacer với hai ngôi sao Torres và Villa là điều quá khập khiễng. Alcacer còn quá trẻ và điểm yếu lớn nhất của anh là yếu tố kinh nghiệm, nhất là tại VCK EURO, sự già dơ luôn là yếu tố rất quan trọng.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, Alcacer còn rất có duyên ghi bàn.

Với một cầu thủ có tất chất kỹ thuật, khả năng ngửi bàn thắng lợi hại như Alcacer thì ngày anh đạt đến tầm đẳng cấp của Torres và Villa chắc chắn sẽ là chuyện nay mai. Điều quan trọng vào lúc này, Alcacer cần phải nỗ lực tập luyện và trau dồi kinh nghiệm để ngày càng tiến bộ hơn. Mặc khác, sự trưởng thành của Alcacer còn phải phụ thuộc rất lớn vào khả năng dùng người của HLV Del Bosque. Tóm lại, trong bối cảnh những Costa hay Morata thi đấu kém cỏi, TBN đã bất ngờ tìm được nguồn ánh sáng từ tài năng trẻ Alcacer trên hàng công. Nếu như được mài rũa đúng cách, viên ngọc quý này sẽ còn tỏa sáng rực rỡ trong tương lai không xa, nhất là VCK EURO 2016 đang cận kề.

Xem màn trình diễn ấn tượng của Alcacer trong trận Tây Ban Nha vs Luxembourg:

Hữu Trưởng

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-tay-ban-nha/paco-alcacer-phien-ban-lai-giua-torres-va-villa-180-120199.html