Đốt nương làm rẫy là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy rừng. Ảnh minh họa.
Cách đây mấy hôm, xem trên ti vi có đưa tin cháy rừng ở một tỉnh miền núi. Trong đó có chi tiết PV hỏi một người dân: “Chị có biết đốt nương sẽ dẫn đến cháy rừng không?” Chị nông dân thật thà trả lời rằng: “Biết”. Anh PV lại tiếp tục hỏi: “Biết sao chị vẫn đốt?”. Lẽ dĩ nhiên đó là câu hỏi rất khó trả lời ngay cả đối với những người lắm chữ.
Sống ở vùng cao nên chúng tôi vẫn thường phải đốt nương để lấy đất trồng ngô, trồng rau- từ hàng trăm đời nay vẫn vậy. Không đốt nương thì cuộc sống của chúng tôi và con cái chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Viết những dòng chữ này tôi không nhằm bao biện cho hành vi đốt nương; bởi hơn ai hết chúng tôi biết dùng lửa trong rừng bao giờ cũng là hành vi nguy hiểm. Nhưng cách hỏi của PV như trên thật buồn cười, dường như anh ta chẳng hiểu gì về chúng tôi. Lẽ ra trước khi đặt câu hỏi đó anh ta hãy đặt mình vào vị trí của chúng tôi, hay chí ít anh ta cũng nên chịu khó suy nghĩ thêm một chút.
Không biết PV trên khi đưa tin cháy rừng kia có… đi ngựa không?
Trung Đoàn (Lào Cai)