4 năm sau khi gia nhập Newcastle, Michael Owen mới thực sự hiểu ra anh không thuộc về nơi này. Chích chòe đã xuống hạng, còn Owen đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Tuy nhiên chàng tiền đạo một thời được mệnh danh là thần đồng bóng đá Anh không cam phận. Anh vừa soạn ra một bộ hồ sơ dầy 32 trang gửi đi khắp nơi với hi vọng nhanh chóng kiếm được một bến đỗ ứng ý.
1 vài trang CV của Owen
Phát biểu trước báo giới, Owen xác nhận anh thực sự không muốn tiếp tục ở lại Newcastle. Cựu tiền đạo của Liverpool cho biết: “Tôi vẫn còn là cầu thủ của Newcastle, nhưng tôi nghĩ mối lương duyên này cùng lắm chỉ kéo dài được vài tuần nữa”.
“Tôi không nghĩ mình sẽ ký hợp đồng gia hạn với Newcastle, và càng không nghĩ đội bóng sẽ gia hạn hợp đồng với tôi. Bởi các đồng đội ở Newcastle đều biết tôi muốn chơi bóng ở giải đấu cao nhất nước Anh, Premier League. Chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội trở lại ĐTQG”.
“Tôi thuộc về Premier League. Tôi đã từng chơi bóng ở TBN, nhưng rốt cuộc tôi vẫn nhận ra rằng Premier League là mảnh đất của tôi”.
T.V
Tin khác:

