Những thông tin chưa được tiết lộ
Ý nghĩ muốn trở lại Liverpool, nơi anh khởi đầu sự nghiệp, thôi thúc Owen đến mức, anh sẵn sàng nhận mức lương cơ bản 25.000 bảng/tuần, cộng thêm tiền thưởng cho mỗi lần ra sân và ghi bàn. Thế nhưng, những nghi ngờ của Benitez về phong độ, thể lực và khát vọng ở Owen khiến ông từ bỏ ý định kí lại hợp đồng với cầu thủ ông đã bán đi cách đây 5 năm.
Theo được hiểu, Owen vẫn chưa quyết định về tương lai với hy vọng Liverpool sẽ đưa ra đề nghị, thậm chí ngay cả khi anh tới Manchester để kiểm tra y tế. Dù sao, George Gillett, một trong hai đồng sở hữu Liverpool, cũng rất muốn có tiền đạo 29 tuổi người Anh sau khi ông gặp Owen tại Colorado, nơi anh phẫu thuật đầu gối sau World Cup 2006.
Tuy nhiên, đến thứ năm, khả năng thuyết phục của Alex Ferguson đã giết chết lòng trung thành của Owen với Liverpool. Ferguson đã buộc Owen quay lưng lại với cả hai CLB vùng Merseyside, sau khi Everton tuyên bố sẵn sàng trả anh 2,4 triệu bảng/năm.
Owen đã gặp David Moyes tại Miami và rất ấn tượng với kế hoạch của HLV người Scotland trong mùa giải tới. Ông muốn xây dựng Everton quanh Owen và muốn đưa anh về Goodison Park. Có điều, trở ngại lớn nhất chính là sự thù địch giữa hai CLB cùng thành phố, chưa kể Owen cũng muốn thi đấu ở Champions League để hy vọng có tên trong danh sách tham dự World Cup 2010 cùng đội tuyển Anh.
Owen đã có thể trở lại Anfield, tuy nhiên HLV Bentiez đã từ chối tạo cơ hội
Chính vì thế, cú điện trong ngày thứ tư của Ferguson đã khiến Owen nhanh chóng quyết định và cho đến chiều tối thứ năm, vụ chuyển nhượng được hoàn tất. Mức lương mà Owen nhận được dự kiến khoảng 50.000 bảng/tuần nhưng anh sẽ có gấp đôi nếu ra sân và ghi bàn thường xuyên.
Các CĐV Liverpool chắc chắn sẽ nguyền rủa Owen nếu vì anh mà họ thất bại ở mùa giải tới nhưng thực tế thì chính Liverpool, đúng hơn là Benitez, đã vứt bỏ đi cơ hội đón Owen trở lại.
Benitez trả đũa
Sở dĩ Benitez làm vậy vì những rắc rối có liên quan đến gân kheo của Owen - như đã xảy ra với Steven Gerrard và Fernando Torres. Tuy nhiên, đằng sau quyết định của HLV người Tây Ban Nha là cả một câu chuyện dài bởi ông đã có thể có được Owen vào năm 2005 chứ không phải đợi tới ngày hôm nay.
Tất cả bắt đầu vào năm 2004 khi Owen quyết định rời Anfield và khoác áo Real Madrid, chỉ một tháng sau ngày Benitez lên thay Gerard Houllier. Ông giận dữ vì thái độ thiếu kiên nhẫn của Owen, đồng thời cho rằng, anh bận tâm đến World Cup 2006 nhiều hơn là Liverpool. Kể từ đó, Benitez luôn công khai từ chối kí lại hợp đồng với Owen, trong đó có lần đầu tiên vào năm 2005, tức là chỉ sau một mùa giải cầu thủ này khoác áo Real Madrid. Owen cuối cùng đã tới Newcastle và suốt 4 năm qua, anh luôn hy vọng sẽ được trở lại Anfield, cho đến khi Man United xuất hiện.
Và trong khi nhiều người cho rằng, Ferguson đã mạo hiểm với Owen, cũng sẽ có không ít người thừa nhận điều đó ở Benitez vì ông đã từ chối tiền đạo người Anh một lần nữa.