Ông vua nhạc pop qua con mắt một nhà báo

Xem tin gốc 

Tin Tức Online - 34 tháng trước 161 lượt xem

Ong vua nhac pop qua con mat mot nha bao

- Trước khi trở thành người nổi tiếng với tài năng và cả tai tiếng, cậu bé Michael Jackson đã được biết đến từ rất sớm với một giọng hát và những bước nhảy điêu luyện. Nhà báo Lisa Robinson của Vanity Fair là người đã dõi theo bước chân của anh trong rất nhiều năm, và ngay từ lần đầu chứng kiến tài năng này trên sân khấu, bà đã khẳng định, cậu bé ấy rồi sẽ là vua trong làng âm nhạc thế giới.

Lisa Robinson đã thực hiện rất nhiều bài phỏng vấn với Michael Jackson kể từ lần đầu tiên họ gặp gỡ tại căn nhà Jackson tại vùng Encino, California năm 1972, khi đó Michael mới 14 tuổi. Bà nhớ lại: "Đó là một trong những thiên tài lớn mà tôi đã từng được phỏng vấn, rất ngọt ngào, đáng yêu và cũng đầy nhiệt huyết, đam mê".

Một bài phỏng vấn đặc biệt vào 8/10/1972 ra đời, và Lisa cho biết Michael hỏi nhiều câu hỏi hơn cả người phỏng vấn. Đó là cuộc thảo luận về màu móng tay của Lisa, hay sở thích mua sắm những tác phẩm mỹ thuật cổ tại Portobello Road, về rạp Apollo hay Madison Square Garden...

- Anh thích làm gì vào những lúc rảnh rỗi?

- Bơi, và vui chơi dưới hồ nước... Chúng tôi không có nhiều thời gian bước ra khỏi cảnh cổng này, bởi ở đây, tôi có mọi thứ. Khi ở một nơi khác, tôi thường cùng anh chị mình ra công viên và chơi bóng rổ, nhưng bây giờ thì ở đây đủ cả.

- Anh đã bao giờ sợ khi đứng trên sân khấu?

- Không, nếu như bạn biết bạn sẽ phải làm gì thì sẽ chẳng có sợ hãi nào ở đây hết.

Năm 1974, Lisa gặp Michael, lúc này ông vua nhạc Pop đã tỏ ra người lớn hơn hẳn...

- Mọi người có phải chỉ bảo anh không?

- Tôi chưa bao giờ ngừng học hỏi. Bởi nếu dừng lại, nghĩa là bạn sẽ chết.

- Anh có kế hoạch nào khác cho mình không, như đóng phim chẳng hạn?

- Tôi đã được đề nghị đóng Roots, tuy nhiên đó là khoảng thời gian tôi bận rộn với lịch trình diễn, và tôi không thể gật đầu.

- Anh đã từng có kế hoạch nào khác ngoài âm nhạc cho tương lai?

- Tôi thích được viết nhạc, bởi một nghệ sĩ có thể hiểu được điều gì hợp với mình nhất. Hầu hết các ca sĩ đều không tự viết lời bài hát, nhưng nếu bạn nghĩ mình làm được thì chắc chắn điều đó sẽ đơn giản hơn..

Họ gặp nhau tháng 2 năm 1977 tại Plaza Hotel, New York, khi đó Jackson đã 18 tuổi. Và một bản điều tra cá nhân đã ra đời...

- Anh thường làm gì lúc rảnh rỗi?

- Đọc sách, suy nghĩ, và viết lời bài hát.

- Môn thể thao anh thích nhất?

- Bơi

- Anh muốn kết hôn chứ?

- Có thể vào sau này.

- Và anh sẽ có bao nhiêu đứa con?

- 20, kể cả con nuôi nữa.

- Người trong mộng của anh?

- Luôn đẹp theo mọi cách ở mọi lúc, mọi nơi.

- Người anh không thích nhất?

- Những người ở bẩn

- Anh sẽ làm gì nếu ai đó đưa anh hàng triệu đô la?

- Tôi sẽ đầu tư

- Điều khiến anh sợ hãi nhất?

- Đi tìm điều mình cần tìm kiếm

- Ai là người giúp đỡ anh nhiều nhất trong sự nghiệp?

- Bố tôi với những kinh nghiệm mà ông có được

- Điều anh không thích và thích nhất khi làm việc?

- Tôi thích học tập và ghét bất đồng, cãi lộn.

- Nam diễn viên yêu thích nhất của anh?

- Heston, Brando, Bruce Dern

- Nữ diễn viên yêu thích nhất?

- Garland, Bette Davis

- Anh thường mơ thấy gì?

- Tương lai

Jackson luôn là một hiện tượng của làng âm nhạc thế giới, nhưng có vẻ như điều Lisa quan tâm hơn lại là đời sống phía sau sân khấu của anh. Tháng 2 năm 1977, bà gọi cho anh và phỏng vấn qua điện thoại...

- Anh đã theo đuổi âm nhạc trong 10 năm nay, và có bao giờ anh nghĩ mình sẽ làm gì nếu như có một cuộc sống khác?

- Tôi cũng không biết nữa. Âm nhạc mang đến những điều thú vị, khiến tôi làm được nhiều thứ. Bây giờ, tôi đã viết rất nhiều ca khúc, và tôi đang nghĩ tới chuyện thu âm chúng.

- Có bao giờ anh nghĩ tới chuyện những người anh em của mình thầm ghen tức với những gì anh có được, và họ cảm thấy gánh nặng khi để anh làm ca sĩ chính trong ban nhạc?

- Không, sẽ không có chuyện đó. Tất cả mọi người ai đều có vị trí trên sân khấu. Việc của tôi là hát và nhảy, họ cũng có việc của họ. Tất cả họ cùng góp phần vào thành công của ban nhạc.

- Đã bao giờ anh tự nghi ngờ về khả năng mình có thể làm được?

- Không, vì đó là những điều tôi muốn. Tôi chưa từng nghĩ mình không thể nếu như cảm xúc vẫn đang trào dâng trong tôi.

- Anh đã từng đối mặt với cảm giác nhàm chán chứ?

- Thỉnh thoảng. Đó là khi bạn phải ngồi trong phòng khách sạn, xung quanh là hàng nghìn fan đang gõ cửa hay đợi chờ bên ngoài. Bạn không thể đi đâu. Chính vì thế cuộc sống rất nhàm chán. Nhưng fan chính là những người làm nên thành công của bạn. Sẽ là sai lầm nếu một ca sĩ bỏ quên fan hâm mộ, bởi thiếu họ, anh sẽ không thể thực hiện một cuộc trình diễn nếu như không có ai tới xem. Vì thế người nổi tiếng luôn nợ fan hâm mộ.

- Anh có thường ra ngoài với những cô gái không? Một cuộc hẹn hò chẳng hạn?

-Không, tôi vẫn chưa hẹn hò, bởi tôi chưa thấy điều gì thú vị ở đây cả. Dù tôi rất thích những cô gái và mọi thứ về họ, nhưng có vẻ đây chưa là thời điểm.

- Hầu hết những thanh niên 18 tuổi đều không phải cuốn mình vào guồng luyện tập 12h mỗi ngày, họ có bạn gái, và được tham gia các hoạt động thể thao. Anh có thấy tiếc cho mình?

- Không, vì tôi vẫn có rất nhiều việc khiến tôi thích thú. Tôi nghĩ mình mình như phát điên vì công việc.

Trong một bài phỏng vấn khác vào tháng 8 năm 1977, Lisa hỏi về mối quan hệ của anh với fan.

- Liệu anh có thực sự thích thú khi gặp gỡ fan hâm mộ?

- Tôi thích thú với khoảng thời gian đó, để được gặp gỡ những người yêu mến mình. Nó đem lại những giây phút vui vẻ, và tôi nghĩ nó cũng thực sự quan trọng. Tuy nhiên với một số fan, họ nghĩ việc họ ủng hộ tôi bằng cách mua đĩa nghĩa là tôi nợ họ cả cuộc đời. Họ tỏ ra cuồng nộ, như thể muốn hét lên rằng:"Anh có được mọi thứ là nhờ tôi", điều đó có thể đúng, nhưng không có nghĩa là tôi nổi tiếng và giàu có là chỉ nhờ vào một người. Vì vậy đôi lúc bạn cần đáp trả họ rằng, "nếu như tôi hát chán, chắc hẳn anh sẽ không ngó tới đĩa của tôi".

- Anh đã từng bị bắt gặp đi ra ngoài với cựu hoa hậu hoàn vũ Janelle Penny Commissiong, có gì "bí hiểm" không?

- (Cười) Một câu hỏi khó đây. Giống như mọi người từng thấy tôi ra ngoài với Tatum O’Neal và Janelle, họ chỉ là những người bạn tôi. Tôi cũng không biết phải nói gì về chuyện này nữa.

Trong những năm tiếp theo, Jackson luôn mang tới sự ngạc nhiên với những fan hâm mộ bằng những bước tiến trong âm nhạc. Và ngạc nhiên hơn, với album đình đám Thriller năm 1982 từng được gây được sự chú ý của fan cũng như giới chuyên môn, anh lại tỏ ra không hài lòng. Bài phỏng vấn được thực hiện năm 1984, sau tour Jacksons Victory.

- Bất cứ nơi nào tôi đi, tôi cũng nghe thấy những ca khúc của anh?

- Tôi đã đặt cả tâm hồn, nước mắt, và máu vào trong Thriller. Đó là khoảng thời gian hết sức căng thẳng. Khi chúng tôi thực hiện Thriller lần đầu tiên, mọi thứ nghe thật chẳng khác gì đống rác rưởi.

-Tại sao chứ?

- Nó quả là tệ. Tôi đã phải bật khóc trong buổi nghe thử. Tôi đã nói: "Xin lỗi, chúng ta không thể phát hành nó được". Tôi nói với nhà sản xuất Quincy Jones (người bạn thân thiết của anh) và những người ở trong hãng đĩa rằng dù đã tới hạn phát hành thì cũng phải dừng việc đó lại. Vì thế chúng tôi đã phải làm lại nó trong vòng vài ngày. Tất cả đều vắt kiệt sức lực để sửa chữa nó, và kết quả đã khả quan hơn.

Ngày 19/3/2001, Michael Jackson được giới thiệu trong vai trò nghệ sĩ solo trên đại lộ danh vọng Rock and Roll, Waldorf Astoria, New York. Anh mặc một bộ đồ trắng và bao vây xung quanh là những vệ sĩ to cao. Khi Lisa nhìn vào mắt Michael, anh hỏi: "Lisa?", họ cố gắng tới gần để bắt chuyện cùng nhau, những vệ sĩ thì ra sức ngăn lại. Jackson nói với họ: "Không sao, mọi chuyện ổn thôi, cô ấy là bạn tôi". "Đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Michael", Lisa cho biết.

MM -

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Tính từ
Động từ
Tổ chức
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang