Ngày 21/3, cơ quan Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào ngày 20/3. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Trước (69 tuổi, chủ cơ sở sản xuất tủ kính nhôm).
Trước đó vào khoảng 8h ngày 20/3, tại cở sở sản xuất tủ kính nhôm (số 12, đường Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM), anh Nguyễn Trường Luân (19 tuổi, trú quận 3, TP.HCM), là người làm công của cơ sở trên đến làm việc như thường lệ.
Khi anh Luân mở cửa vào trong nhà lên tiếng gọi ông chủ Trước thì không thấy lên tiếng. Sau đó anh Luân lên lầu thì phát hiện ông chủ nằm chết trên vũng máu trong phòng, đầu có nhiều vết thương do có người đánh đập, trên người có nhiều vết đâm và đồ đạc bị xáo trộn, cửa tủ bị cạy.
Nhận được tin báo, công an quận Gò Vấp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra có mặt tại hiện trường. Ban đầu cơ quan điều tra xác định đây có thể là vụ giết người cướp tài sản.
Cùng một diễn biến khác, vào lúc 11h30 ngày 19/3, La Xuân Vinh (17 tuổi, trú phường 4, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, là đối tượng bỏ nhà đi lang thang) đến quán tạp hóa của chị Triệu Nguyễn Quỳnh Anh (26 tuổi, trú tổ 66 An Sơn, phường 4, TP.Đà Lạt) mua 1 bịch sữa, 1 chai nước và một ít kẹo.
Trong lúc ngồi ăn kẹo, uống nước tại quán, thấy chị Quỳnh Anh lấy tiền ra đếm, Vinh nảy sinh ý định giết chị để cướp tài sản. Vinh đã dùng dao Thái Lan đem sẵn trong người đâm chị Anh bị thương, rồi đẩy nạn nhân xuống bếp. Không dừng lại ở đó tên sát nhân tiếp tục lấy dao chém và đập chị Anh, rồi kéo xuống tầng hầm.
Khi đó chị Anh cố gắng kêu cứu thì tên Vinh đã dùng tay bịt miệng chị. Nghe tiếng la lớn, quần chúng nhân dân chạy đến thì Vinh chui xuống gầm giường trốn. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường 4, Đà Lạt đã đến bắt giữ được hung thủ. Chị Anh bị thương nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh.
T.Bình