Ông chủ New Century sợ "con nhìn mình như kẻ phạm tội"

Xem tin gốc 

VietnamNet - 33 tháng trước 199 lượt xem 1 tin đăng lại

Ong chu New Century so 'con nhin minh nhu ke pham toi'

-Phiên xử vụ vũ trường New Century ngày 30/6 bị hoãn. Ông chủ vũ trường New Century - bị can Nguyễn Đại Dương - thổ lộ ngoài phiên tòa: Điều tôi sợ nhất là những gì ngày hôm nay sẽ khiến sau này con tôi nó nhìn tôi như một tấm gương xấu.

Trong phiên xét xử vụ vũ trường New Century ngày 30/6, người ta nhìn thấy ông chủ Đại Dương của chốn ăn chơi từng khét tiếng đất Hà Thành bóng bẩy trong bộ quần áo chỉnh tề và mái tóc vuốt keo. Phiên tòa bị hoãn vì lý do thiếu nhân chứng khiến Đại Dương hậm hực ra về.

Sau đó, phải rất khó khăn, phóng viên mới có thể gặp gỡ Đại Dương để có một buổi trò chuyện với bị can này. Cuộc nói chuyện kéo dài nhưng Đại Dương luôn tỏ ra thận trọng và rất "kín lời".

Nỗi sợ của Đại Dương

“Tôi không phải là thằng khùng mà không biết sợ. Điều tôi sợ nhất là những gì ngày hôm nay sẽ khiến sau này con tôi nó nhìn tôi như một tấm gương xấu. Tôi muốn ra tòa ở cả hai tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và Kinh doanh trái phép để chứng minh mình không có tội. Tôi không muốn đứa con của mình khi chào đời nó nhìn mình như một kẻ phạm tội”. Vẫn bước xuống từ chiếc ôtô đắt tiền, vẫn quần áo hợp thời trang, nhưng so với 2 năm trước, Đại Dương nom già hơn có lẽ không chỉ vì vụ án từng "kinh động" đất Hà Thành, mà anh ta còn sắp làm bố.

Đại Dương cho biết mới kết hôn hồi tháng 2 năm nay và vợ đang mang bầu cậu con trai đầu lòng. Cuộc hôn nhân của Dương là kết quả của mối tình kéo dài 9 năm với một cô gái kém Dương 17 tuổi. Khi nói về gia đình mình, Dương rất kiệm lời.

Theo lời Dương, hai vợ chồng kẻ Nam, người Bắc, nhưng cuối tuần nào anh ta cũng bay vào TP. HCM với vợ. Dương cho biết đang cố thuyết phục gia đình nhà vợ chấp thuận cho vợ ra Bắc để hai vợ chồng được “đoàn tụ”. Chủ vũ trường New Century bị công an khống chế rạng sáng 28/4/2007. Ảnh: VNN

Dương xòe ví ra khoe chiếc ảnh cưới của vợ chồng cài trong đó. Trong tấm hình, cô dâu trẻ trung, duyên dáng với má lúm đồng tiền. Nói về vợ, Dương trầm ngâm: “Cô ấy yêu tôi vì tôi đàn ông hơn những thằng đàn ông khác, bất kể giờ tôi đang là bị can”.

Là ông chủ lớn kinh doanh tay trái, tay phải đủ cả, nhưng nghề chính của Đại Dương là kinh doanh ô tô. Dương đã có garage ô tô sớm nhất các tỉnh phía Bắc, từ cách đây 20 năm, hiện Dương có hai đại lý ô tô và là chủ một nhà hàng, nhưng những ngày này người ta thấy Dương có vẻ nhàn tản lắm.

“Đang là bị can nên tôi ủy quyền mọi việc kinh doanh cho cấp dưới, là những người đáng tin cậy. Việc kinh doanh chỉ bận rộn khi mọi thứ còn chưa đi vào quỹ đạo, chứ mọi việc đã vào quỹ đạo rồi thì cũng không bận lắm”, Dương nói.

Dương cho biết thêm, từ ngày xảy ra chuyện, anh ta cũng gặp khó khăn trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh. Không bận rộn, cắm đầu suốt ngày vào công việc, lúc rảnh rỗi, Dương chơi đồ cổ và đi câu. Dương "khoe" đã từng câu được con trắm nặng 17kg.

Vụ án “đầu khủng, đuôi sùng”

Trở lại vụ án cách đây hai năm, vào ngày 28/4/2007, khoảng 500 cán bộ chiến sỹ, tiến hành kiểm tra vũ trường New Century ở số 10 Tràng Thi, Hoàn kiếm, HN. Công an đã tạm giữ hơn 1.000 đối tượng, thu hơn 100 viên ma túy tổng hợp và một số gói bột màu trắng... Kết quả thử nhanh ma túy cho thấy có 239 trường hợp phản ứng dương tính với ma túy.

TIN LIÊN QUAN Hoãn xử vụ vũ trường New Century Đình chỉ tội danh về ma túy với ông chủ New Century Giám đốc vũ trường New Century được tạm tha Phó GĐ Sở xin lỗi HĐND Hà Nội về vụ New Century Vụ New Century: CATP Hà Nội đã thiếu trách nhiệm Vụ án ầm ĩ dư luận và tốn nhiều công sức của lực lượng công an cuối cùng cũng có vẻ “teo tóp” lại. Đại Dương thì chỉ bị truy tố tội Kinh doanh trái phép, 7 bị cáo còn lại bị quy tội Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng không nhiều. Chính vì những lý do trên, có bài báo đã hóm hỉnh ví vụ án này như lời thơ: “dữ dội” và “dịu êm”, “ồn ào” và “lặng lẽ”...

Ông chủ vũ trường Đại Dương khi đó bị bắt vì hành vi Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, giờ Dương đã được miễn truy cứu TNHS đối với tội danh này và đang nóng lòng được ra tòa để đối mặt với tội Kinh doanh trái phép.

Dương cho rằng không có tài liệu nào chứng minh anh ta bán ra bao nhiêu rượu. Và cũng như nhiều nơi khác, để bán rượu, anh ta đã “lách luật” bằng cách gắp đá vào cốc rượu cho khách hoặc đưa thêm nước tinh khiết vào bàn cho khách gọi rượu để giảm nồng độ cồn nên rượu mà vũ trường bán cho khách đều dưới 30 độ cồn...

Đó là lý lẽ của Dương, còn cáo trạng của VKS thì nhận định: Mặc dù Dương không thừa nhận có hành vi kinh doanh rượu trái phép nhưng căn cứ vào các hóa đơn, bản kê thu được ở vũ trường New Century và lời khai của các nhân viên, xác định trong vũ trường đều bán, thu tiền bán rượu theo đơn vị chai.

Như vậy đủ căn cứ xác định, dù đã bị phạt hành chính do kinh doanh rượu không có giấy phép nhưng trong thời gian từ tháng 9/2005 đến 28/4/2007, Dương đã có hành vi tổ chức cho nhân viên vũ trường máu bán 2.946 chai rượu, thu được 2.777.280.000 đồng trái với quy định tại thông tư số 12 ngày 19/5/1999 của Bộ Thương Mại.

Tỏ ra khá bức xúc và nóng lòng chờ ngày hầu tòa, Dương cho biết đã chuẩn bị nhiều lý lẽ của riêng mình để “phản biện” tại tòa. “Tôi muốn đấu tranh mình vô tội vì tôi sợ việc mình bị khép tội sẽ làm ảnh hưởng đến con cái sau này, và đến gia đình tôi”, Dương nói.

“Nếu được, sau này vẫn kinh doanh vũ trường”

Dù đang là bị can và đã phải ngồi tù nhưng Dương cho biết, sau khi mọi chuyện xong xuôi, nếu được phép kinh doanh vũ trường, anh ta vẫn chọn con đường kinh doanh đó. Giải thích về việc này, Dương bày tỏ, việc kinh doanh vũ trường đã khiến anh ta trưởng thành rất nhiều.

“Vũ trường giống như một xã hội thu nhỏ, ở đó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng những thách thức lại khiến tôi muốn dấn mình hơn” - Dương vẫn tỏ ra đầy tự tin.

Không ít lời đồn thổi về ông chủ vũ trường New Century khiến nhiều dân "anh chị" đất Bắc phải ngả mũ, cúi đầu. Nói về tin đồn mình là “anh em” với dân xã hội đen, Dương nhỏ nhẹ: “80 vụ bắt bớ của tôi giao cho công an là câu trả lời cho thấy tôi có thân với xã hội đen hay không. Chính tôi cũng đã từng bị trả thù, rồi bị dí súng vào đầu”.

Dương hào hứng kể lại: “Vị khách đứng trước cửa vũ trường, bức xúc với bảo vệ và chĩa súng về phía chúng tôi. Lúc đó vũ trường rất đông khách. Để bảo đảm an toàn cho những người trong vũ trường, tôi đã phải cố gắng thuyết phục anh ta ra đầu phố “nói chuyện”. Sau đó anh ta đồng ý, rồi dắt khẩu súng vào cạp quần và lững thững đi đằng trước. Lợi dụng sơ hở, tôi và nhân viên bảo vệ của vũ trường đã khống chế được kẻ say xỉn đó”.

Sau khi bị bắt vì hành vi Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, Dương đã được nếm mùi tù tội. Thời gian "bóc lịch" vài tháng cũng khiến Dương ngộ ra nhiều điều. Nói về những ngày ăn cơm tù, Dương chua chát: “Khi được trông thấy những cảnh đời, những sai lầm, vấp ngã của người khác mới thấy rằng những lúc người ta bức bối nhất lại là lúc mà người ta cần phải kiềm chế mình nhất”.

Lê Doãn Tần

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang