Barbara Berlusconi, 25 tuổi, cô con gái với người vợ thứ hai của Thủ tướng Silvio Berlusconi hiện đang học khoa triết một trường đại học nổi tiếng ở Italia.
Đã từ lâu cô vẫn mơ ước được làm việc tại Nhà Xuất bản Mondadori, một bộ phận trong đế chế tài chính khổng lồ của bố cô và hiện đang nằm dưới quyền điều hành của Marina, cô con gái của người vợ đầu tiên của ông Berlusconi.
Mơ ước của Barbara còn được lời hứa của bố cô củng cố thêm. Theo lời cô kể lại với các nhà báo, bố cô đã hứa khi nào cô đủ khả năng quản lý công việc xuất bản sẽ giao cho cô phụ trách Mondadori. Nhưng giờ đây, mọi hy vọng của cô đã tan thành mây khói.
Mới đây, trong một cuộc họp của Nhà Xuất bản Mondadori, ông Berlusconi công khai tuyên bố trong tương lai vẫn sẽ giữ Marina làm Giám đốc Mondadori và khen cô cùng nhóm quản lý hiện nay làm việc rất tốt.
Còn Barbara, ông Berlusconi nói rằng cô rất thông minh nên luôn luôn có khả năng tìm được một công việc nào đó thích hợp trong rất nhiều công ty của ông.
Nói cách khác, ông Berlusconi không còn giữ lời hứa trước kia nữa và quyết định bất ngờ đó của ông khiến Barbara hết sức ngạc nhiên và thất vọng.
Vậy tại sao ông Berlusconi lại quay ngoắt 180 độ như vậy? Theo báo chí Italia, nguyên nhân là do thái độ của Barbara đối với những vụ bê bối tình ái mà ông Berlusconi sa vào trong thời gian gần đây, đặc biệt là vụ ông dường như dan díu với cô người mẫu Noemi Letizia mới 18 tuổi. Những vụ bê bối đó của ông bố trăng hoa khiến Barbara hết sức bất bình.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của một tạp chí nước ngoài, cô cho biết cô sửng sốt trước những việc làm của bố cô và nói rõ bản thân cô không bao giờ có quan hệ với những người đàn ông đứng tuổi.
Cô còn nhấn mạnh, bố cô là một chính khách và theo quan niệm của cô, các chính khách phải trung thành với những giá trị đạo đức mà họ luôn luôn rao giảng trong xã hội. Những lời tuyên bố của Barbara đã khiến ông Berlusconi bị choáng.
Ông cho biết ông không thể ngờ con gái ông lại có thể đưa ra những lời lẽ như vậy, những lời lẽ chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang đối với ông. Lẽ ra, trong giờ phút khó khăn đối với ông, cô phải ủng hộ ông mới đúng.
Và theo báo chí Italia, chính vì thế ông Berlusconi đã trả thù con gái bằng cách rút lại lời hứa và giờ đây chắc chắn cô sẽ phải từ bỏ ước mơ cháy bỏng của cô là đứng đầu Nhà Xuất bản Mondadori.
Trái lại, Marina lại có thái độ khác hẳn. Trong lúc những cơn giông tố bủa vây quanh ông Berlusconi hồi giữa năm ngoái, cô đã tỏ ra là một người bạn trung thành và một đồng minh đáng tin cậy của bố cô. Cô tuyên bố bất kỳ một cuộc tấn công nào nhằm vào bố cô đều là hành động phản bội.
Cô thanh minh cho bố cô, khẳng định ông có quyền có cuộc sống riêng tư, có quyền phản ứng mạnh mẽ đối với những lời buộc tội có tính chất vu khống đối với ông.
Vì vậy, chẳng có gì khó hiểu là cô đã được bố cô sủng ái, hứa sẽ để cô phụ trách Mondadori trong một thời gian dài và hơn nữa, còn tiếp tục để cô đứng đầu Công ty tài chính Fininvest.
Vũ Việt
Theo Newsru.com