Đường 533 đang thi công
>> Trở lại loạt bài Về Thanh Chương mà nghe dân tố cáo: Dân oan lại tiếp tục “tố”!
>> Về Thanh Chương mà nghe dân tố
Cả làng... mất đất
Những năm 1993-1994, xã Thanh Long bán hàng chục lô đất ở cho các hộ dân nhưng đến nay vẫn chưa trả sổ đỏ. Tệ hại hơn, các hộ mua đất còn bị thu luôn cả bìa đỏ của mảnh đất cũ mà gia đình đang sử dụng với lời hứa để làm kèm với bìa mới (làm gộp bìa). Thế nhưng, biền biệt từ đó đến nay hơn 15 năm trời, đất mới cũng không làm được bìa mà bìa cũ cũng mất hút con mẹ hàng lươn. Bà Trần Thị Tựu, vợ ông Phạm Văn Thanh ở xóm 2 cho biết, trước đây chồng bà và em chồng là Phan Văn Bình mua 2 lô đất của xã tại xứ Nhà Ác, xã thu luôn bìa cũ của mảnh đất thổ cư gia đình nhưng đến nay, bìa mới cũng không làm, bìa cũ thì không trả lại.
Ông Vương Xuân Khoa mua 2 lô đất ở xứ Nhà Ác từ năm 1993-1994 của xã Thanh Long cũng chưa có bìa trong khi bìa cũ mảnh vườn thổ cư bị xã thu đến nay chưa trả. Điển hình của vụ mua đất mới, bị thu luôn bìa cũ là xóm 7 có đến 7 hộ, là hộ ông Toàn, ông Dinh, ông Tư, ông Thuần, ông Lập, ông Viện, ông Căn.
Hộ ông Đinh Viết Cần và bà Nguyễn Thị Liêm ở xóm 1 có mảnh đất thổ cư ở từ trước 1955. Năm 1995, gia đình nộp bìa cho xã để xã làm lại bìa nhưng đến nay đã 14 năm xã vẫn chưa trả lại. Hầu hết các hộ nộp bìa cho xã năm 1995 đều đã được trả lại vào năm 2006 (sau 11 năm) nhưng bìa của gia đình ông Cần, bà Liêm thì bặt vô âm tín. Ông Cần đã mất năm 1997, bà Liêm già cả (81 tuổi) nên nhờ con nuôi là chị Đinh Thị Na đi đòi. Theo chị Na phản ánh, khi chi ra UBND xã Thanh Long đòi lại bìa thì cán bộ địa chính xã Hoàng Xuân Thành đòi nộp 20 triệu đồng mới trả bìa. Vì không có tiền nên không thể lấy được bìa đỏ.
Hộ ông Trần Văn Liện ở xóm 3 Thanh Long và rất nhiều các hộ gia đình khác còn bị xã điều chỉnh bìa đỏ sai với diện tích thực tế. Đất ông Liện ở ổn định từ năm 1956, sau mấy lần thu hồi để làm đường 533, đến năm 1995 xã làm bìa đỏ cho ông chỉ có 278 m2 đất vườn mà không có đất ở. Tuy nhiên, mới đây khi đạc lại bằng máy, mặc dù đã trừ đi 244 m2 nằm trong hành lang giao thông (huyện tự ý cắm mốc) thì đất ông Liện vẫn còn đến 462 m2. Hộ anh Trần Văn Quân ở xóm 1 cũng tương tự. Anh Quân nhận chuyển nhượng đất từ bố đẻ là ông Trân Văn Liên (gia đình có 2 liệt sỹ). Sau khi làm lại bìa, đất trong bìa chỉ ghi 615 m2 nhưng mới đây địa chính huyện về đo lại thì tới 739 m2.
“Quan” xã tự ý sửa bìa đỏ
Ông Lê Anh Dung ở xóm 6 xã Thanh Long có đất ở ven đường 533 từ năm 1980. Năm 1995-2006, bìa đỏ của gia đình ông bị thu giữ để làm lại. Năm 2006, khi nhận lại ông Dung phát hiện diện tích đất bị thiếu so với thực tế trước đây. Bà Liệu, vợ ông Dung gặp ông Thành là cán bộ địa chính xã khiếu nại thì được ông Thành hồn nhiên rút bút sửa lại diện tích đất vườn từ 300 lên 400 m2, và thế là bìa đỏ đã mất giá trị pháp lý.
Sổ đỏ bị xã “om” cả chục năm mới trả, thậm chí nhiều hộ vẫn chưa được trả đã gây không ít hệ lụy đối với người dân. Người thì bị sửa bìa, người thì đất bìa ít hơn đất thực tế, người thì bị cắt đất...khiến dân hoang mang tột độ nhưng cũng không biết kêu ai. Câu trả lời này xin dành cho UBND huyện Thanh Chương và UBND tỉnh Nghệ An.
Sau khi đã “xẻo” được bìa đất của ông Dung ít hơn so với thực tế, ngày 28/2/2008 xã có Thông báo số 08-TB/UBND về việc thu hồi đất do UBND xã quản lý gửi BCH xóm 6 và gia đình ông Dung với nội dung: “Qua đợt kiểm kê vừa qua, UBND xã Thanh Long đã rà soát lại số diện tích đất được giao của ông bà tại đường 533: số thửa 673 thuộc tờ bản đồ 4B với tổng diện tích được giao là 856 m2. Vậy UBND xã báo để ông bà biết là UBND thu hồi số diện tích ngoài diện tích được giao của gia đình để đưa vào quản lý sử dụng; gia đình không được xây dựng bất cứ công trình gì trên diện tích đất này”.
Tiếp đó, đoàn cán bộ xã Thanh Long đến vườn đo đạc, đóng cọc lấn sâu vào vườn bà 5 mét, chiều dài 36,5 mét. Tổng diện tích 182,5 m2 này được cán bộ lập biên bản chuyển thành đất của UBND xã. Bà Liệu mất quyền sử dụng trên chính diện tích đất của mình. Ông Dung cho biết, hiện trong bìa đỏ của gia đình ông chỉ có 860 m2, nhưng tại công văn số 652/CV-UBND về việc trả lời đề nghị công dân của UBND huyện Thanh Chương do Phó Chủ tịch Phan Đình Hà ký, lại ghi: “Thửa đất vườn ở của gia đình bà đã được UBND huyện cấp GCN QSD đất là 760m2 là đúng với hồ sơ cấp GCN QSD đất do UBND xã Thanh Long đề nghị”. Thế nhưng ngày 5/3/2009, Sở TN- MT và đoàn về đo đạc lại thì diện tích lên đến 985 m2.
Bìa đỏ vừa thiếu đất, vừa bị sửa, mất giá trị, bà Liệu đã làm đơn xin cấp lại từ nhiều tháng nay nhưng chưa được. Số đất của bà bị lấy làm đường cũng không được đền bù vì cho rằng đó là đất thừa. Xã Thanh Long quên rằng, Luật Đất đai quy định, đất ở ổn định từ trước 15/10/1993 thì hiển nhiên là đất hợp pháp, chính quyền phải cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình theo diện tích thực tế.