Nguyễn Thị Phi Nga
Giống nhận xét của nhiều người, chị Lệ luôn xem Nga là mẫu phụ nữ tháo vát, năng động, làm kinh tế giỏi. Nga khoe có mấy trăm mét vuông đất ở Thủ Đức, dự định sẽ xây nhà trọ cho thuê. Mấy kỳ hụi trước, lần nào Nga cũng đóng đều đặn và chấp nhận luật chơi sòng phẳng. Từ tháng 8 đến tháng 10-2008, chị Lệ mở 5 dây, thấp nhất mỗi hụi viên phải đóng 2 triệu đồng/tuần, cao là 10 triệu đồng/tháng... Các dây hụi khi mở được vài ba kỳ Nga đóng rất đầy đủ, chờ đến kỳ đầu của dây hụi cuối mở thì Nga ngỏ lời muốn hốt trước vì cần tiền xây nhà trọ và “bỏ” tiền cao nhất để được hốt. Kết cục là thị đã ẵm 219 triệu đồng của tất cả các dây hụi của chị Lệ rồi bỏ trốn.
Không chỉ đối với chị Lệ, Nguyễn Thị Phi Nga còn hốt trước để quỵt luôn số tiền 214 triệu đồng của 3 dây hụi do chị Nguyễn Thị Xuân Hà (SN 1962, ngụ Q4) mở. Cũng với chiêu cần tiền mua đất xây nhà trọ, Nga tham gia nhiều dây hụi của chị Tú Nguyên (SN 1984, ngụ Q. Thủ Đức) hốt trọn số tiền 85 triệu đồng, hốt non để chiếm đoạt 59 triệu đồng trong ba dây hụi của chị Lệ Hằng (ngụ Q1). Như vậy, với bốn chủ hụi, Nga đã lừa lấy tổng cộng 577 triệu đồng. Ngoài chơi hụi, Nguyễn Thị Phi Nga còn tạo uy tín với nhiều bạn bè quen biết để vay hàng trăm triệu đồng, đánh bài chuồn khi đã cầm trong tay số tiền lớn. Trong đơn tố giác gửi Báo CATP, chị Mỹ Cúc (ngụ Q4) trình bày: “Tôi xem Nga như chị em, cho cô ta vay nhiều lần và được trả đúng hẹn. Ngày 23-1, tôi tiếp tục cho Nga mượn 70 triệu đồng, nào ngờ...
Lâu nay, nhiều chuyện bi hài về vỡ hụi đã xảy ra. Câu chuyện trên đây thêm một bài học cảnh giác cho chủ hụi và các hụi viên.