Trong những năm gần đây, bóng đá Triều Tiên đang quay lại thời kỳ vàng son của mình khi liên tục tạo được tiếng vang lớn trong Châu lục, ngoài ra sự có mặt ở VCK World Cup vừa rồi thì CHNDND Triều Tiên cũng đã nói lên những bước tiến rõ rệt của mình. Với 10 cầu thủ từng tham dự World Cup góp mặt trong thành phần tham dự ASIAD thì sức mạnh của đội bóng này được tăng lên đáng kể. Sau ba trận toàn thắng ở vòng đấu bảng, nhất là chiến thắng trước Hàn Quốc 1-0 thì giới chuyên môn nhận định đây sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch lần này.
Trong khi đó, với đội hình sức mẻ đã khiến cho HLV Calisto không có được sự lựa chọn tốt nhất của mình. Mặc dù có sự trở lại của các trường hợp chấn thương như Minh Đức và Anh Đức nhưng một lỗ hổng khá lớn khi Ngọc Điểu phải vắng mặt do thẻ phạt đã để lại nhiều nỗi lo âu trên gương mặt của ông “Tô”.
Chơi với đội hình khá thấp 5-4-1, đội bóng Việt Nam thể hiện rõ lối chơi phòng ngự phản công. Tinh thần thi đấu tập trung và lăn xả của hàng phòng ngự Việt Nam đã bước đầu thành công khi Tấn Trường, Long Giang, Minh Đức luôn thể hiện tốt công việc đánh chặn của mình.
Olympic Việt Nam (áo trắng) đã có một buổi chiều lăn xả hết mình (Ảnh: H.Long)
Đẳng cấp hơn hẳn giúp cho phần lớn thời gian giữ bóng thuộc về đội bóng đến từ Đông Bắc Á. Tạo ra nhiều sức ép nhưng mãi đến phút 33, Olympic CHDCND Triều Tiên mới có được bàn thắng mở tỉ số từ một tình huống cố định. Từ quả đá phạt chếch bên cánh trái của Kim Yong Jun, cầu thủ mang áo số 17 là Choe Kum Chol bật cao đánh đầu, bóng đập trúng hậu vệ Minh Đức trước khi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Tấn Trường.
Chỉ trong vòng ít phút ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai, Olympic Việt Nam đã phải nhận thêm bất lợi khi có hai thẻ đỏ được rút ra dành cho Chu Ngọc Anh và Bùi Văn Hiếu khiến cho khó khăn càng thêm chồng chất. Thi đấu chỉ với 9 người trước một đối thủ quá vượt trội về đẳng cấp thì việc lật ngược thế trận là quá khó đối với thầy trò Calisto. Trên thực tế, vẫn có những tình huống chuyền hỏng từ giữa sân của Olympic Triều Tiên nhưng các cầu thủ hàng công của Việt Nam vẫn không tận dụng và chiến thắng được vấn đề về tâm lý.
Trong những phút cuối của trận đấu, thủ môn người Đồng Tháp đã chơi rất xuất sắc khi từ chối hàng tá cơ hội ngon ăn của các chân sút Triều Tiên, nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để mành lưới Olympic Việt Nam tránh khỏi bàn thua thứ hai. Phút 90, Long Giang truy cản trái phép Myong Ho trong vòng cấm và không khó để cầu thủ này có thể hạ gục thủ thành Tấn trường trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng Đông Bắc Á.
Một trận thua đã được dự đoán trước, hai bàn thua ở các tình huống cố định và chơi chỉ với 9 người trong thời gian dài đã nói lên những nỗ lực rất lớn của Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy đây là một sân chơi quá tầm đối với chúng ta.
Đội hình thi đấu của Olympic Việt Nam: - Thủ môn: Tấn Trường; Hậu vệ: Long Giang, Quốc Long (Hồng Quảng 22'), Minh Đức (đđội trưởng), Ngọc Anh, Đình Đồng; Tiền vệ: Thành Lương, Văn Hiếu, Thanh Trung (Đức Thiện 46'), Trọng Hoàng; Tiền đđạo: Anh Đức ( Văn Thắng 75’)
Bàn thắng: Kum Chol 35', Myong Ho 90'
Lượt trận thứ 2 vòng loại bảng A bóng đá nữ tại ASIAD 16:
ĐT Việt Nam – Trung Quốc 0-1
Tối nay, 16/11, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã có lượt trận thứ 2 ở vòng bảng khi gặp đội chủ nhà Trung Quốc trên sân University Town Main. Bước vào trận đấu, ĐT Trung Quốc được đánh giá là rất mạnh, vì vậy các cô gái Việt Nam nhập cuộc với tinh thần “không còn gì để mất” và với quyết tâm rất cao (vì trận đầu ra quân đã thua Hàn Quốc với tỷ số 1-6). Nhưng với đẳng cấp vượt tội ĐT Trung Quốc đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số sít sao 1-0. Lượt trận thứ 3, ĐT nữ VN sẽ gặp ĐT Jordan vào ngày 18/11.
Hồng Long