Bên lề đường mấy người râm ran bàn tán:
- Ở đây ô tô sa lầy là chuyện thường mà. Dọc tuyến có hàng chục cái hố sâu thường xuyên ngập nước, tạo thành những cái bẫy giữa đường, có khi biết trước rồi mà vẫn không tránh được...
- Khổ nhất là những người đi xe đạp, xe máy cứ ngã xoành xoạch.
- Sao đường bị cày nát thế này mà không được sửa chữa, nâng cấp nhỉ?
Một người dân bức xúc:
- Ôi dào! Nhân dân kiến nghị nhiều rồi, nhưng có được quan tâm đâu.
Phản ánh sự việc và không quên gửi kèm bức ảnh cho NXD, chị Hồng mong muốn, ngành giao thông - vận tải sớm kiểm tra, đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường Xuân Phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.
Người Xây Dựng