
|
| Có phải đàn ông sẽ ngoại tình khi có cơ hội? |
Gửi các anh đàn ông!
Thú thực, đọc bài viết “100% đàn ông ngoại tình khi có cơ hội” của chị Hà Thu tôi thấy thương cho các anh lắm. Tôi cứ nghĩ, tại sao phụ nữ chúng tôi chua ngoa thế, cứ vơ đũa cả nắm, lúc nào cũng coi các anh đàn ông Việt là đồ rác rưởi.
Khi thì chị Thu Trang tuyên bố Ế chồng không lấy đàn ông Việt, rồi thì chị Hà Thu lại khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, 100% đàn ông ngoại tình khi có cơ hội. Tôi định viết 1 bài để “bênh vực” các anh, nhưng tôi chưa kịp viết, thì lại đọc được bài viết của anh Quangha rằng Phụ nữ khôn ngoan phải biết chấp nhận chồng ngoại tình.
Đọc cả bài, tôi cố gắng tìm lấy một lý do gì đó để hiểu, để cảm thông với anh, nhưng tôi đã thất vọng. Rồi tôi lại đọc thấy một số ý kiến của các anh bên dưới ủng hộ tư tưởng này. Thực sự, tôi đã quá thất vọng. Tôi cứ tự hỏi, tại sao các anh đàn ông lại tự lấy tay “vả” vào mặt mình như thế nhỉ?.
Các anh ạ, tôi là phụ nữ, nên tôi chẳng hiểu được rằng cái nhu cầu tình dục của đàn ông nó cao đến mức độ nào mà các anh không thể kìm chế ham muốn của mình được, và các anh cho rằng mình được ngoại tình là chuyện quá bình thường.

|
| Nếu tất cả đàn ông Việt ngoại tình, tôi sẽ theo bạn Quachthutrang |
Nhưng tôi nghĩ, mình là con người, và con người thì nó khác với loài vật ở chỗ có ý thức, có suy nghĩ và bị tri phối bởi đạo đức, nhân sách, và phong tục tập quán gia đình- xã hội. Cũng vì lẽ đó, con người không thể sống theo bản năng vốn có giống như con VẬT, mà họ phải suy nghĩ đúng sai, được mất, và phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, nên phải biết điểm dừng.
Còn người nào không có ý thức, chạy theo dục vọng mà không cần quan tâm đến những điều đó thì tôi nghĩ chắc họ là những người mang hình dạng con người, nhưng lại có tâm hồn, suy nghĩ của một con THÚ.
Tôi cũng không đồng ý với kiểu lý luận dở hơi của anh Quangha rằng, những người phụ nữ khôn ngoan phải biết chấp nhận chồng ngoại tình.
Tôi nghĩ, anh cứ áp dụng cái “phương pháp dở hơi” của mình để tìm ra người phụ nữ khôn ngoan thì cả đời này anh cũng không tìm ra một người phụ nữ nào như thế đâu, và trong mắt anh, phụ nưc chúng tôi sẽ là ngu dốt hết, hoặc chúng tôi xin tự nhận mình là kẻ ngu dốt.
Đơn giản vì đàn bà chúng tôi không bao giờ chấp nhận sống với một người chồng không chung thủy và có một suy nghĩ ấu trĩ như đàn ông các anh.
Cuối cùng, tôi xin hỏi những người đàn ông khác ngoài anh Quangha rằng, các anh có sẵn sàng ngoại tình khi có cơ hội không? Và bài viết, “100% đàn ông ngoại tình khi có cơ hội” là đúng hay sai?.
Đây là một diễn đàn mở để trao đổi thông tin, nên các anh có nói có hay không thì chúng tôi cũng không biết các anh là ai, nên các anh cứ trung thực trả lời, và nếu 100% đàn ông Việt Nam đều nói có, thì có nghĩ là câu nói “Ế chồng cũng không lấy đàn ông Việt” của bạn Quachthutrang hoàn toàn đúng.
Trong đó, tôi cũng sẽ là người đi tiên phong, không lấy chồng Việt Nam vì các anh quá trăng hoa.
Cẩm Tú