Sinh viên Fidelis Ozouli, 30 tuổi, đã liều lĩnh với mạng sống của mình khi nuốt 1kg ma túy loại A vào trong dạ dầy.
Các nhân viên hải quan đã yêu cầu chụp X quang khi họ thấy bụng hắn ta phình rất to. Họ đã kinh ngạc khi X quang cho thấy một lượng cocaine tương đương với 2 túi đường trong bụng hắn.
Số cocaine, được dấu trong các bao cao su, chứa 78% cocain tinh khiết, và có giá chợ đen khoảng 250.000 bảng.
Nếu chỉ một trong số những gói cocaine vỡ ra, Ozouli sẽ tử vong.
Người này đã trả lời tòa án Manchester Crown rằng anh ta không biết những gói đó chứa ma túy: “Tôi không biết chúng là gì. Tôi nghĩ tôi đang nuốt cái gì đó để đưa vào Anh giúp một người bạn’
Ozouli thú nhận tội nhập ma túy loại A nhưng vẫn phủ nhận việc biết đó là ma túy.
Tuyên án 10 năm tù giam, Thẩm phán Thomas Gilbart nói với hắn: ‘Tôi không chấp nhận chứng cứ của hắn ta và không tin vào điều đó.
Ozouli sống và học ở London, bị các quan chức cửa khẩu Anh bắt giữ trên đường tới Manchester từ Thụy sỹ vào hôm ngày 5/9 vừa rồi.
Hắn cho rằng hắn làm việc cho công ty y dược và đi công tác Zurich nhưng việc điều tra cho thấy hắn ta đã thực hiện một lộ trình dài và bất thường từ các nước châu Phi tới Anh.
Mike O’Grady, Trợ lý Giám đốc Điều tra Tội Phạm Cục thuế và Hải quan nói: ‘Nuốt ma túy để vận chuyển là rất nguy hiểm, nhưng với mức độ nguyên nhất cao như thế này, hắn ta tự đẩy mình vào nguy cơ tử vong cao. Những kẻ phạm tội buôn bán ma túy với mức độ nguyên chất cao chỉ nghĩ đến tăng thêm lợi nhuận. Chúng hoàn toàn không đếm xỉa đến những nguy hại mà túy gây ra đối với mỗi người và cộng đồng”.
Kỷ lục lượng cocaine lớn nhất được phát hiện trong bụng kẻ buôn lậu tại Anh là 1,5kg chứa trong 39 gói vào năm 2003.
Quốc Toản (theo Mail Online)
