Vụ tan nạn xảy ra vào khoảng hơn 22h ngày 17.8, sau thời điểm cắt cầu phao Đuống để các phương tiện đường thủy lưu thông. Chiếc tàu chở cát BKS NĐ- 2236, tải trọng 300 tấn, do anh Trần Trung Dũng 30 tuổi, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định làm chủ. Ngoài khối lượng cát trên tàu còn có 4 người, là chị Nguyễn Thị Ngân (vợ anh Dũng), cháu Trần Khánh Ly (2 tuổi, con anh Dũng) và anh Hoàng Quang Cửu.
Anh Cửu người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng đêm qua kể lại: “Chiếc tàu của chúng tôi chở khoảng 170m3 cát, đi từ Phú Thọ để về Hải Phòng. Trời tối, lúc qua cầu Đuống thì bất ngờ có một chiếu tàu khác có tải trọng lớn hơn cố tình vượt tàu chúng tôi. Do chạy tốc độ cao đã tạo nên sóng nước rất lớn đập vào tàu chúng tôi khiến tàu bị mất lái xoay ngang và nghiêng tàu, dòng nước chảy vào xối xả khiến tàu bị chìm dần. Cố gắng điều khiển con tàu, xong biết không thể cứu được, anh Dũng đã lao vào cabin gọi vợ con dậy và thông báo tàu đang chìm. Nhưng lúc đó nước tràn ào ạt vào tàu rất nhanh. Chỉ một loáng chiếc tàu đã chìm hẳn và dòng nước đã cướp đi mạng sống cả gia đình anh Dũng. Lúc đó do tôi đứng ở mũi tàu làm hoa tiêu nên khi tàu chìm đã kịp thoát”.
Ngay sau khi nhận được tin báo Phòng CSGT đường thủy CA TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường và lên phương án trục vớt con tàu. Tuy nhiên theo thượng tá Nguyễn Văn Cương – phó phòng CSGT đường thủy, thì hiện nay mức nước sông Đuống đang to, nguy hiểm, nên công tác trục vớt chưa thể thực hiện ngay.
Hiện nay xác của 3 nạn nhân xấu số vẫn chưa được tìm thấy.
Lương Kết
