Phân tích các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh, sinh viên các chuyên gia giáo dục đều cho rằng, một trong những nguyên nhân chính là nền giáo dục hiện nay chưa tập trung dạy cho các em kỹ năng sống mà các bài học giáo dục đạo đức còn nặng lý thuyết, ít liên hệ với thực tế...nên khi đối diện với những cạm bẫy ngoài xã hội, các em khó có thể miễn dịch được.
"Quá đà" vì cờ bạc
Sinh ra và lớn lên ở miền quê lúa Hải Hậu, Nam Định, Phạm Văn Bảo luôn là niềm tự hào của gia đình khi thi đỗ vào trường Cao đẳng Giao thông - Vận tải (Hà Nội). Thế nhưng, một thân một mình tại Hà Nôi, cộng thêm với những mối quan hệ xã hội phức tạp, những cạm bẫy ở chốn phồn hoa đô thị, và sự "bủa vây" của các dịch vụ nhạy cảm khác... Bảo đã không thể vượt qua được chính mình. Bị bạn bè xấu rủ rê, Bảo đã "lao" vào con đường cờ bạc, đỏ đen từ lúc nào không biết.
Những đồng tiền "mồ hôi nước mắt" của cha mẹ chu cấp cho con ăn học, đã không thể đủ để Bảo "trang trải" nợ nần và cho cả những cuộc chơi. Vì vậy, Bảo đã cùng một số người bạn là Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Văn Hùng và Trịnh Văn Sơn - cả 3 người này đều có "thành tích" ăn chơi, lêu lổng! Sau khi bàn bạc, cả nhóm đã thống nhất tìm cách "đánh" vào tâm lý của những người thích mua xe máy đẹp, giá rẻ trên mạng, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người "nhẹ dạ, cả tin".
Một ngày cuối tháng 8/2009, anh Đặng Văn C., SN 1986, thường trú tại khu tập thể Thủy Lợi, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội đang lang thang trên mạng, muốn tìm mua 1 chiếc xe máy Honda PS 159i với giá rẻ, lập tức nhận được phản hồi từ một địa chỉ trên mạng do Phạm Văn Bảo tự lập, trả lời muốn bán chiếc xe anh C. đang cần. Nghĩ mình may mắn gặp được đúng người đang cần tiền nên bán gấp chiếc xe máy với giá rẻ, C. đồng ý luôn. Theo hẹn, vào đầu giờ chiều ngày 2/10/2009, anh C. vào Hà Đông gặp Bảo và Sơn, sau đó, 2 người này đưa anh C. đến cánh đồng thuộc Nghĩa Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông. Tại đây, Hùng và Linh đã chờ sẵn, bất ngờ Linh dùng tay ghì cổ anh C., Hùng dùng đầu gối húc vào bụng, còn Sơn và Bảo cùng xông vào dùng tay móc lấy một chiếc điện thoại di động Nokia N95 và một chiếc ví da, bên trong có khoảng 29,5 triệu đồng, rồi tẩu thoát.
Chỉ sau khi vụ việc trên xảy ra chưa đầy 1 tháng, chị Trần Thị Q., SN 1977, thường trú tại xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội, lên mạng internet với nguyện vọng tìm mua một chiếc xe máy với giá rẻ. Ngay sau khi đưa ra yêu cầu, chị đã nhận được "tín hiệu" từ một địa chỉ trên mạng trả lời có xe và hẹn ngày 4/10/2009 đến lấy. Như đã hẹn, chị Q. đến Hà Đông gặp Bảo và Sơn đi xe máy chờ đón và đưa chị đến cánh đồng Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông để xem xe. Cũng với bài cũ, khi vừa đến địa điểm đã bố trí từ trước, Bảo và Sơn lập tức xuống xe, bất ngờ Bảo xông vào bóp cổ chị Q., còn Sơn dùng tay lấy từ trên người chị một điện thoại di động, một dây chuyền bằng vàng tây và 1.150.000 đồng và tẩu thoát.
Chuyên án mang bí số 116D
Theo tìm hiểu của phóng viên, thời gian qua, trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản hết sức manh động, tinh vi và đều có thủ đoạn giống nhau là thông qua mạng internetr các đối tượng đưa thông tin muốn bán xe máy lậu, không giấy tờ với giá rẻ để đánh vào lòng tham của bị hại. Sau khi móc nối được với bị hại, chúng sử dụng nhiều sim điện thoại trả trước, không đăng ký thuê bao liên lạc và hẹn bị hại đến một số khu vực, cánh đồng không có dân cư, ít người qua lại để dễ hành động. Những vụ đầu chúng nói dối bị hại đưa tiền để vào trong kho lấy xe, sau đó lợi dụng sơ hở rồi tẩu thoát. Các vụ tiếp theo, bị hại không đưa tiền thì chúng chuyển sang khống chế và dùng vũ lực để cướp tiền, điện thoại di động và tư trang rồi tẩu thoát.
Trao đổi với PV ĐS&PL, một cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Hà Đông cho biết: Phải mất rất nhiều thời gian, chúng tôi đã xác định đây là một loại án với thủ đoạn mới, hoạt động hết sức tinh vi, manh động và có từ 3 đến 5 đối tượng. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội có sự bàn bạc thống nhất phân công cụ thể và rất thông thuộc địa bàn Hà Đông. Ngày 8/10/2009, Công an quận Hà Đông đã lập chuyên án mang bí số 116D để phá án.
Căn cứ vào lời khai bị hại, tài liệu xác minh, công tác trinh sát, rà soát các đối tượng có đặc điểm giống với đặc điểm của đối tượng gây án, cơ quan công an đã phát hiện các đối tượng: Phạm Văn Bảo, SN 1989, hộ khẩu thường trú tại Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định; Nguyễn Duy Linh, SN 1983, thường trú tại ỷ La, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Văn Hùng, SN 1985 và Trịnh Văn Sơn, SN 1986, cùng là người thôn Cự Đà, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Ngày 9/10/2009, Công an quận Hà Đông quyết định phá án, Đội Cảnh sát Điều tra về trật tự xã hội chia thành bốn mũi trinh sát đồng loạt tấn công, ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng có lý lịch nêu trên về hành vi cướp tài sản.
Tại cơ quan công an, 4 đối tượng Linh, Hùng, Sơn, Bảo khai nhận, từ tháng 8/2009 đến ngày 4/10/2009 cả bọn đã bàn bạc, phối hợp và tổ chức liên tiếp gây ra 6 vụ cướp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền và tài sản khoảng trên 90 triệu đồng, đã chia nhau sử dụng ăn tiêu cá nhân hết.
Theo các điều tra viên, con đường dẫn tới việc phạm pháp của những đối tượng này thường giống nhau khi hầu hết đều ham chơi hơn ham học, đua đòi, ăn diện. Nhiều đối tượng ngập sâu trong nợ nần do chơi cờ bạc, sau khi không còn gì để bán hoặc cầm cố liền sắm "đồ nghề" đi cướp.
Giờ đây, ngồi sau song sắt của Trại tạm giam số 3, Công an TP Hà Nội, Phạm Văn Bảo cảm thấy vô cùng ân hận về những tội lỗi mà mình đã gây ra và thật sự thấm thía giá trị to lớn của hai chữ tự do. Cúi đầu trước cơ quan công an, Bảo bày tỏ: "Những ngày ở trong trại tạm giam, em đã nghĩ rất nhiều về những việc mình đã làm trước đây. Tại em đã không biết chọn bạn mà chơi nên mới ra nông nỗi này. Chỉ thương mẹ, khóc sưng cả mắt khi biết con phạm tội... Giờ chắc tóc mẹ bạc đi nhiều! Em cũng mong muốn được gặp những người bị hại để nói lời xin lỗi".
Nguyễn Hường