Nước mắt nhân dân tiếc thương Đại tướng

(PLO) - Ở khắp nơi trên mọi miền đất nước, cả dân tộc đang cùng một nỗi đau chung. Thông tin và hình ảnh do phóng viên thường trú của PLO và bạn đọc gửi về.

16 giờ 5 phút, lễ hạ huyệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được tiến hành

Nhân dân nghẹn ngào trong những phút cuối cùng được nhìn linh cữu Đại tướng. Ảnh Viết Thịnh

Một số hình ảnh đầy cảm xúc của nhân dân tiễn đưa Đại tướng - Ảnh : Lê Phi

Trong dòng người dự lễ truy điệu Đại tướng qua truyền hình trực tiếp, chị Đặng Thị Bích Nga, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận (giữa), đã không nén nổi tiếng nấc và nước mắt vì tiếc thương Đại tướng. Ảnh: M.TRÂN

Rất nhiều băng rôn và ảnh được giơ lên thể hiện lòng kính trọng của nhân dân thủ đô đối với Đại tướng. Ảnh Thụy Chi

Mỗi người một bông hoa, cẩn thận cắm lên trên hàng rào ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu quen thuộc, rồi lại đứng lặng lẽ nhìn qua khung cửa sắt mà bất chợt nhận ra nước mắt đã rơi từ bao giờ. Ảnh: Thụy Chi

Nước mắt nhân dân tiễn đưa Đại tướng. Ảnh: Thụy Chi

10 giờ 57 phút, người dân lại hối hả trở về cho kịp xem truyền hình trực tiếp lễ tang Đại tướng Tại Quảng Bình

Hai sinh viên đang ngồi nghe một cựu binh kể về những câu chuyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đường Hàn Thuyên Q1,TPHCM. Ảnh: Huyền Vi

Hàng cờ rủ lặng yên trên đường phố Sài Gòn trong ngày quốc tang Đại tướng. Ảnh: Huyền Vi

Hàng nghìn người dân tràn ra đường sau khi đoàn xe tang đi qua. Ảnh: Huy Hà

Cụ Trường được chiến sĩ Hải quân dẫn vào viếng Đại tướng, ảnh Tuấn Cường.

Nữ cựu binh Phạm Thủy Trường khóc nức nở bên bàn thờ Đại tướng. Ảnh: Tuấn Cường

Cụ Phan Ngọc Bích, người có cùng năm sinh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đảng viên vào Đảng năm 1930, xúc động theo dõi lễ tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua truyền hình trong Bệnh viện Điều dưỡng- phục hồi chức năng Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

9h20p, người dân phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ vẫn dõi theo màn ảnh trực tiếp trên truyền hình. Ảnh: Nguyên Vẹn

Dòng người chờ đón xe tang Đại tướng đi qua trên đường Xuân Thủy- Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Huy Hà

Đoàn viên thanh niên viếng Đại tướng sáng nay tại trụ sở Hội Cựu chiến binh TP. Đà Nẵng - Ảnh: Tấn Tài

Nhiều người dân tranh thủ ngày chủ nhật để viếng Đại tướng trong sáng nay tại trụ sở Hội Cựu chiến binh TP. Đà Nẵng - Ảnh: Tấn Tài

Hai vợ chồng Đại tá Lâm Quang Minh – Lê Thị Anh Nga đến viếng Đại tướng. Hai người là lính cũ của Đại tướng tại Điện Biên, giờ sinh sống tại Đà Nẵng - Ảnh: Tấn Tài

Một người dân nức nở khóc khi vào viếng Đại tướng - Ảnh: Tấn Tài

Vợ chồng Đại tá Lâm Quang Minh cùng đồng đội xem lễ tang qua truyền hình trực tiếp - Ảnh: Tấn Tài

Cụ Vũ Thị Đức - 90 tuổi, nhà ở Yên Sở, Quận Hoàng Mai, có con là liệt sĩ, từ sớm đã hối con cháu đưa đến trước 30 Hoàng Diệu để tiễn tướng Giáp đoạn cuối. Ảnh: Tố Như

Một số bạn trẻ mở Ipad cho bà con tập trung trước cổng 30 Hoàng Diệu cùng xem truyền hình trực tiếp lễ truy điệu đang diễn ra ở Nhà tang lễ quốc gia Trần Thái Tông. Ảnh: Tố Như

Ở nơi tận cùng Tổ quốc, người dân Cà Mau đang theo dõi chương trình lễ tang Đại tướng. Thâm tâm mỗi người đều hiểu rõ một điều bình dị mà vĩ đại: tướng Giáp đã lãnh đạo quân đội làm nên chiến thắng, cho non sông liền một dải, kết nối dải đất tận cùng với thủ đô, Nam- Bắc nối liền

Tại một quán cà phê gần Công ty Thủy sản xuất khẩu Quốc Việt, phường 6, TP Cà Mau, hàng chục công nhân trầm tư trước chương trình trực tiếp lễ truy điệu Đại tướng. Ảnh: Trần Vũ

Ở một quán cốc vùng ngoại ô Phường Tân Thành, TP Cà Mau, các nông dân, trẻ con ngậm ngùi trước hình ảnh truy điệu Tướng Giáp. Ảnh: Trần Vũ

Vợ chồng ông Đào Phú Thành, ấp 4, xã Tân Thành, TP Cà Mau trước lễ truy điệu Đại tướng. Ảnh: Trần Vũ

Trên Facebook, bạn đọc Loa Kèn Đen chia sẻ: “5h30 sáng mở tivi xem truyền hình trực tiếp lễ tang Đại Tướng, cảm xúc rưng rưng. Linh xa chở linh cữu cụ bắt đầu chuyển động, mình cũng bất ngờ bật dậy lục tủ tìm một cái áo đen, chạy vội ra đường. Không được vào viếng Cụ ở nhà riêng lẫn nhà tang lễ, nhưng cuối cùng cũng được trực tiếp đứng tiễn biệt Cụ về nơi an nghỉ. Vô cùng thương tiếc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp!”.

Ảnh Loa Kèn Đen chụp vào 8 giờ tại ngã tư Tràng Thi - Phủ Doãn (Hà Nội)

8 giờ 20 phút, dù lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất đã xong nhưng rất nhiều người dân vẫn xếp hàng chờ để viết vài dòng cảm tưởng trong cuốn sổ tang. Ảnh: Huyền Vi

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đang xem lại những dòng cảm tưởng trong những cuốn sổ tang tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh Xuân Ngọc

Cách đây gần 10 phút đoàn xe chở linh cữu của Đại tướng đã đi qua phố Tràng Tiền (Hà Nội). Ảnh:Thụy Chi Đoàn

Khá nhiều người dân di chuyển bằng xe máy theo sau. Ảnh: Thụy Chi Đoàn

Ông Nguyễn Su, Hội cựu chiến binh Sư đoàn 307 ôm di ảnh của Đại tướng và rưng rưng kể về những ký ức của mình đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp (TPHCM). Ảnh: Xuân Ngọc

Bé Hứa Ngọc Quỳnh Thủy, 3 tuổi được mẹ là Huỳnh Thị Ngọc Chuyên đưa đến dự lễ truy điệu (TPHCM). Ảnh: Xuân Ngọc

Dương Thị Thùy Linh, sinh năm 1994, Sinh viên năm 2, ĐH Văn Lang, quê Nghệ An và các bạn trẻ bật khóc khi thấy quan tài Đại tướng được đưa đi (TPHCM). Ảnh: Xuân Ngọc

Bà Trần Thị Nga, 66 tuổi ở quận 7, TPHCM khóc thương Đại tướng như đang khóc thương một người thân trong gia đình mình. Ảnh: Xuân Ngọc

Ra đi từ quê nhà Quảng Bình, đi qua hai cuộc chiến, Đại tướng đã trở thành công dân Thủ đô, và giờ đây Người sắp trở về nơi mình đã cất tiếng khóc chào đời.

Tại Hà Nội, người dân tập trung dọc các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Tăng Bạt Hổ, Trần Hưng Đạo. Mọi người chờ để tiễn đưa Đại tướng lần cuối cùng - Ảnh : Đoàn Thụy Chi

Trước cổng Đại học Dược Hà Nội- Ảnh : Đoàn Thụy Chi

Đám đông tại phố Tràng Thi - Ảnh: Đoàn Thụy Chi

Nhiều người dân chuẩn bị cờ tổ quốc - Ảnh: Đoàn Thụy Chi

Do người dân tập trung quá đông nên các đồng chí cảnh vệ phải di chuyển một bộ phận lên trên bậc thềm của Nhà hát Lớn- Ảnh: Đoàn Thụy Chi

Không được trực tiếp tham gia lễ truy điệu Đại tướng tại Hà Nội, nhiều người dân Quảng Bình phải xem qua truyền hình: Ảnh Lê Phi

Người dân treo cờ rủ để tang Đại tướng trước nhà - ảnh do bạn đọc Tuấn Trường Sơn chụp tại chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Người dân Bình Thuận xem chương trình trực tiếp truy điệu Đại tướng qua truyền hình - Ảnh : Phương Nam.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20131013064537727p0c1013/nuoc-mat-nhan-dan-tiec-thuong-dai-tuong.htm