Nước mắt hồng nhung

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 32 tháng trước 96 lượt xem

Nuoc mat hong nhung

PN - Cùng làm việc chung ngành nhưng anh ở cấp trung ương, em ở thành phố. Mình gặp nhau lần đầu trong một cuộc hội thảo. Vẻ phong trần lãng tử của người đàn ông từng trải, lý luận sắc bén mà hóm hỉnh của anh đã cuốn hút em dữ dội. Ngồi đối diện với anh, em nghe tim mình rộn ràng như lần đầu hò hẹn.

Em chưa bao giờ tin có tiếng sét ái tình. Với em, tình yêu chân thật và chín chắn phải diễn tiến theo một trình tự nhất định. Thế mà giờ đây... Em chẳng thể nào điều khiển con tim mình quay về nhịp đập bình thường mỗi khi lỡ chạm vào ánh mắt của anh. Và, em yêu anh từ đó!

Nhưng, những gì em biết về anh không nhiều, nên em tự đặt cho mình một vị trí khiêm tốn bên anh. Có vẻ như anh cũng đang để ý đến em, đang dò xét, tìm hiểu em. Em cảm nhận được điều đó qua từng cái nhìn, từng câu thăm hỏi, trao đổi, góp ý. Em luôn biết ơn những cuộc họp chuyên ngành, những buổi hội thảo, những chuyến giao lưu... những cơ hội hiếm hoi nhưng lại rải đều trong năm, kịp thời xoa dịu nỗi nhớ nhung khắc khoải...

Sáng nay đọc báo, mắt em như hoa lên khi thấy tên anh trong danh sách nhận được một giải thưởng cấp Nhà nước. Giờ thì em đã biết mình cần phải làm gì...

Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài lúc thời tiết chỉ còn 17 độ. Em quấn lại chiếc khăn len. Cảm giác sắp gặp lại anh sao mà ấm áp. Em đi nhanh tìm cửa hàng hoa, chọn từng cành hồng nhung, tỉ mẩn đến từng chi tiết... Những cánh hoa lung linh như biết nói, biết hát, biết nhảy múa trong trái tim mình.

Khán phòng của buổi lễ trao giải rộn ràng. Lặng lẽ tìm một góc khuất để ngồi, em muốn dành cho anh một bất ngờ...

Nhưng rồi em lại bị lẫn trong những người lên tặng hoa khi anh nhận giải thưởng. Em nghèn nghẹn nơi tim, bởi ánh mắt anh chỉ lướt qua em với lời cảm ơn sáo rỗng. Em tự an ủi: "Hôm nay là ngày anh bận rộn mà”...

Trên sân khấu vẫn là anh, người đàn ông em yêu, đang chia tặng lại những bó hoa vừa nhận được cho từng người... Và, khi trên tay anh còn bó hoa cuối cùng, tim em rộn rã đập khi thấy đó là bó hồng nhung mà em đã chọn từng cành. Mạch máu em căng ra, tưởng chừng như sắp vỡ...

"Trong số những bó hoa tôi nhận được, đặc biệt đây là bó hồng nhung. Tôi xin dành tặng cho một người đã đồng hành bên tôi... để có được thành công này...".

Người phụ nữ ấy ngồi yên dưới hàng ghế khán giả. Anh ân cần bước xuống, cầm tay chị giơ cao lên và nồng nàn trao cho chị một nụ hôn cùng với bó hoa tình yêu mà em đã tặng.

Trong mắt em lúc ấy, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Giờ thì em biết mình phải làm gì.

Ngọc Trúc

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang