Hình ảnh nữ sinh "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" ở Phú Thọ. Ảnh chụp qua video clip.
Một sê ri video clip về những vụ nữ sinh xé áo, đánh nhau trước sự chứng kiến thản nhiên của một nhóm nam, nữ học sinh khác đang khiến dư luận hết sức kinh ngạc.
Với những gì đã diễn ra đủ thấy rằng chuyện bạo lực trong nữ sinh không còn là chuyện nhỏ, chuyện cá biệt. Những vụ việc này có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, chỉ có điều thầy cô giáo và người lớn có biết hay không mà thôi.
Trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn hàng nghìn ý kiến bàn luận trong suốt mấy ngày qua. Không chỉ có người lớn mà ngay cả nhiều bạn trẻ cùng trang lứa với những nhân vật trong clip cũng rất sốc trước những cảnh bạo lực này.
Khi nhắc đến “nữ sinh” chúng ta thường nghĩ tới hình ảnh những tà áo dài trắng thướt tha, dịu dàng… Thế nhưng bây giờ phải nói là bàng hoàng, kinh hãi vì những hành động bạo lực nơi học đường mà các “nữ sinh” là những nhân vật chính.
Nhiều người đã đặt câu hỏi “tại sao họ đánh nhau”? Và nhận được ngay những câu trả lời rất trời ơi, đại loại “ngứa mắt thì đánh”, “nó chơi trội thì đánh”, “tại nó… nhìn đểu” …
Đánh nhau chỉ có vài ba bạn nhưng người đứng xem thì lại xếp thành hàng hò reo cổ vũ. Thấy bạn bè đánh nhau họ đã không can ngăn lại thêm vào vài câu đá đểu: “đánh chết nó đi” hoặc cổ vũ: “cố lên…”
Không ai hiểu nổi những bạn trẻ này thấy gì hay ho trong cuộc phân tranh sức mạnh đó. Một dấu hỏi to đùng cho nhận thức của một số bạn trẻ ngày nay.
Mọi người nghĩ gì ?
Tại sao không đứng ra ngăn cản khi gặp chuyện bất bình như vậy?
Tại sao các bạn có thể cầm máy quay lại clip mà không ra can ngăn?
Tại sao những người đứng xem lại thờ ơ như vậy?
Có phải con người ngày càng vô tâm và vô cảm với đồng loại hay không?
Đó là những câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Công luận
Bạn bình luận gì về những vụ bạo lực của nữ sinh trong thời gian vừa qua?
Theo bạn, có phải con người ngày càng vô tâm và vô cảm với đồng loại hay không?
Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu).
Trân trọng cảm ơn!