Nữ sinh cảnh sát rơi tự do từ tầng 3 có biểu hiện chán chường từ lâu

Nhiều sinh viên đang có mặt tại trường Đại học Cảnh sát (Tp. HCM) hốt hoảng khi nhìn thấy nữ sinh viên nói trên rơi từ tầng 3 xuống đất nằm bất động.

Theo tin tức từ báo Công an Tp. HCM, sáng nay 5/1, người nhà của nữ sinh viên năm 1 tên Nguyễn Thị H. (19 tuổi, quê Gia Lai) vẫn đang túc trực tại bệnh viện 30-4. Trước đó H. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, tổn thương cột sống.

Vào tối ngày 4/1, nhiều sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân (ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM) hốt hoảng khi chứng kiến cô gái đang nằm bất động trước sân trường. Nghi vấn cô nhảy lầu tự vẫn, các sinh viên cùng thầy cô ở trường đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Trường Đại học Cảnh sát nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Trường Đại học Cảnh sát nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao xảy ra vụ tai nạn và Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên theo một số người bạn của chị H. cho biết thì thời gian gần đây họ thấy nữ sinh viên này có biểu hiện buồn chán, muốn nghỉ học.

Những ngày qua cha mẹ của chị H. cũng đã từ Gia Lai vào TP HCM để an ủi con và đến trưa qua thì phụ huynh đau đớn nhận tin con nhảy lầu, báo Tiền Phong đưa tin.

Mỹ Linh (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/nu-sinh-canh-sat-roi-tu-do-tu-tang-3-co-bieu-hien-chan-chuong-tu-lau-d79668.html