Suốt trận đấu với Ximăng Hải Phòng trên sân nhà Pleiku, vẻ bồn chồn, âu lo luôn thường trực trên mặt HLV Kiatisak. Không lo sao được khi đội bóng phố núi bị dồn vào thế đường cùng và không được phép bại trận ở vòng đấu thứ 6.
Kiatisak đi lại và đứng suốt nơi khu vực kỹ thuật của đội nhà. Ngay cả khi Văn Trương mở tỉ số rồi Thái Dương nhân đôi khoảng cách, gương mặt của Kiatisak chỉ giãn ra đôi chút, mặc cho các học trò cùng trợ lý HLV nhảy lên vui mừng.
Mãi đến khi còi tan cuộc vang lên, cựu danh thủ lừng danh một thời của bóng đá Đông Nam Á mới có thể nở nụ cười thật tươi, đầy sảng khoái.
Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ, anh nói: “Một trận thắng đến thật đúng lúc, giúp chúng tôi lấy lại tinh thần sau hai trận không thành công trước SHB Đà Nẵng và LS Thanh Hóa. Nhưng khó khăn vẫn còn nhiều lắm...”.
Anh đã nói gì với cầu thủ trước trận đấu? Kiatisak đáp: “Tôi yêu cầu cầu thủ thi đấu hết sức mình, tránh tối đa mọi thẻ phạt và những cú va chạm không đáng có. Tôi cũng nói với họ là đội bóng không được phép tiếp tục thua”.
Chiến thắng 2-0 trước Ximăng Hải Phòng đã giải tỏa áp lực cho cá nhân Kiatisak và tập thể Hoàng Anh Gia Lai. Điều quan trọng hơn, như Kiatisak tâm sự: “Chiến thắng sẽ trở thành động lực to lớn để đội bóng phố núi vượt qua giai đoạn khó khăn”.
Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, HLV Lê Thụy Hải cũng nở nụ cười khi ông có trận ra mắt thành công trong cương vị HLV V.Ninh Bình, dù chiến thắng 2-0 của đội khách có phần may mắn khi Hòa Phát Hà Nội bị mất người trong 30 phút cuối, đồng thời họ đá hỏng hai quả penalty từ những tình huống phạm lỗi của hậu vệ Ninh Bình.
Khi tiền đạo Việt Thắng tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Hòa Phát Hà Nội ghi bàn mở tỉ số ở phút 55, ngoài đường biên ông Hải đã nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng như một đứa trẻ. Bàn ấn định 2-0 từ chấm 11m của Gustavo càng làm nụ cười trên gương mặt HLV Lê Thụy Hải thêm rạng rỡ.
Mọi việc ở V.Ninh Bình hình như đang khởi đầu rất trôi chảy với vị HLV nhiều cá tính Lê Thụy Hải.
Phút 11, thủ quân Văn Trương của Hoàng Anh Gia Lai thực hiện quả đá phạt trực tiếp từ khoảng cách 20m. Bóng đi không thật căng, vào đúng vị trí mà thủ môn Quang Huy (Ximăng Hải Phòng) chực chờ sẵn.
Những tưởng cựu thủ môn đội tuyển quốc gia sẽ tóm gọn quả bóng, nào ngờ anh để tuột tay đi luôn vào lưới, giúp đội chủ nhà mở tỉ số khá may mắn!
Bàn thua lãng xẹt ấy khiến đội khách xuống tinh thần trông thấy. Vắng “nhạc trưởng” Leandro vì thẻ phạt, Ximăng Hải Phòng đánh mất sự sáng tạo trong tấn công và gần như gãy hẳn hàng tiền vệ, cộng thêm bàn thua vô duyên ấy khiến họ không còn là chính mình.
Tan trận, không một đồng đội nào lớn tiếng trách móc thủ môn. Ngồi lặng đi nơi khu vực kỹ thuật, vẻ mặt Quang Huy đong đầy sự hối lỗi.
Anh tâm sự: “Lỗi hoàn toàn thuộc về tôi chỉ vì một thoáng chủ quan. Tôi thấy quả sút của Văn Trương không căng nên mở rộng đôi tay để bắt bóng. Sự chủ quan đáng trách ấy khiến bóng lọt qua hai tay đi luôn vào lưới. Giờ có nói gì chăng nữa đội nhà cũng thua rồi. Có lẽ con đường trở lại với đội tuyển quốc gia của tôi không còn nữa sau sai lầm này...”.