Nữ Việt kiều ở Australia làm phim để chia sẻ yêu thương

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 27 lượt xem

Nu Viet kieu o Australia lam phim de chia se yeu thuong

Là tiến sĩ kinh tế nhưng Đoan Nguyễn lại mê phim đến mức cắp cặp đi học điện ảnh, để rồi mới đây, chị đã thực hiện một bộ phim đa văn hóa, lấy tiền tặng cho trẻ em nghèo trong nước.

>> Người Việt tại Perpignan về nước làm từ thiện

>> Nữ kiều bào góp phần 'bê tông hóa cầu khỉ'

>> Người anh Việt kiều của trẻ lang thang

Tiến sĩ Đoan Nguyễn đang giảng dạy tại ĐH Queensland (Australia). Trong lòng cô gái nhỏ nhắn này, Việt Nam vừa là cội nguồn, vừa là khát vọng thôi thúc cô làm mọi điều để được trở về và được sống trong yêu thương.

Giấc mơ chia hai nửa

Nữ tiến sĩ Đoan Nguyễn. Một nửa cho kinh tế, nửa kia cho điện ảnh, là cách mà Nguyễn Thị Thúy Đoan (tên đầy đủ của Đoan Nguyễn) tự nói về mình. Đoan lãng mạn, học giỏi môn văn và đặc biệt là …dám viết “phê bình phim” khi mới học lớp 3! Đoan nói: “Đó chỉ là những cảm xúc của con nít thôi. Thấy phim hay chỗ nào thì khen, chỗ nào không trúng ý mình thì chê”.

Một trong những chi tiết đáng nhớ nhất mà Đoan vẫn hay tự nhắc lại để động viên mình là cô từng viết thư cho đạo diễn Cao Thụy, khi học lớp 10, để bày tỏ nguyện vọng và đam mê điện ảnh của mình. Chẳng biết thư viết thống thiết thế nào mà hai tuần sau, đạo diễn Cao Thụy đến tận nhà xin phụ huynh cho Đoan đi học khóa đạo diễn.

Cứ tưởng cô bé sẽ đi theo điện ảnh. Nhưng không, khi người ta 16 tuổi, người ta thích nhiều thứ. Một trong những thứ thích khác của Đoan là… thích làm giám đốc. Tuổi 18, Đoan đọc Philip Kotler và “phải lòng” với marketing. Không ngờ rằng, cuộc phải lòng này đã đưa Đoan đến một nơi xa lạ - đất nước của những chú chuột túi.

Đến Australia, hành trang du học xứ kangaroo của Đoan là những chứng chỉ Anh văn không đủ để cô hiểu được lời thầy giảng. Năm 1999, “cực lạnh, cực buồn, đời sống cực kỳ đắt đỏ và tôi gần như tuyệt vọng”. Nhưng, khi đối mặt với những khó khăn, nếu người ta nỗ lực thì người ta sẽ chiến thắng mọi thứ. Đoan đã lấy bằng tiến sĩ chỉ trong vòng ba năm rưỡi, thay vì tám năm như thông thường. Học ngày không đủ, tranh thủ học đêm, học và chỉ có học.

Đoan giải thích: “Chương trình học tiến sĩ cạnh tranh đầu vào rất khốc liệt. Tôi phải lên kế hoạch thật công phu, chấp nhận nhiều rủi ro. Cuối cùng, tôi là sinh viên MBA duy nhất được nhận vào học tiến sĩ marketing trong năm đó. Cùng lúc với học tiến sĩ, tôi được nhận làm trợ giảng toàn thời gian cho trường vào năm 2002”. Đoan trở thành người Việt Nam duy nhất và là một trong số rất ít người Á châu giảng dạy trong khoa.

Cứ ngỡ như giấc mơ điện ảnh thời thơ ấu đã biến mất. Nhưng hóa ra không. Một ngày, khi đã là giảng viên của ĐH Queensland, cô giáo trẻ bật máy tính lên, định lấy bài giảng ra để chuẩn bị lên lớp thì... bỗng nhiên thấy mình trống rỗng. Và cô đã... viết truyện ngắn, là tiền đề cho kịch bản đầu tay có tên gọi: Jigsaw (Mảnh ghép).

Không muốn mình “ngoại đạo” với điện ảnh chuyên nghiệp, Đoan quyết định nộp hồ sơ thi vào trường đào tạo điện ảnh AFTRS, một trong những trường đào tạo về điện ảnh lớn nhất nước Ustralia. Cô đã đậu vào trường cùng với 12 người khác trong toàn tiểu bang Queensland, trở thành sinh viên châu Á duy nhất trong trường này.

Tổ ấm của những người xa lạ

Sống ở một nơi không phải quê hương, Đoan quan tâm nhiều đến đời sống của những người nhập cư vào Australia và phát hiện những tâm tình rất riêng của họ. Cũng như nhiều đạo diễn xa xứ khác, Đoan mong muốn thực hiện những bộ phim “đa văn hóa”, về đời sống của những sắc dân khác tại đất nước này. Nhưng không dễ làm điện ảnh chuyên nghiệp ở Australia vì “nơi này không có thị trường cho phim ảnh. Làm diễn viên chuyên nghiệp, trừ khi là nổi tiếng, thì không thể nào sống nổi”. Đoan nói. Cô lập ra hãng phim Passage Entertainment và tìm cách thực hiện bộ phim đầu tay của mình.

Mọi chuyện tiếp tục khó khăn vì hãng phim mới, người mới, không dễ tìm được đầu tư. Tưởng nản lòng thì Đoan gặp Owen, một người Australia hiện là thành viên của một hội từ thiện lớn. Owen đồng ý đầu tư vào Passage Entertainment và mở ra cho Đoan một hướng đi mới: gắn mọi sản phẩm của công ty vào mục đích từ thiện, giáo dục hay sản phẩm có tính nhân bản cao. Và Home of Strangers (Tổ ấm của những người xa lạ) được bắt đầu với một đích đến: Trung tâm nhân đạo quê Hương ở Bình Dương. Đoan và Owen quyết định dành tất cả doanh thu cho những em bé tội nghiệp ở trung tâm này, như món quà chân thành mà Đoan dành cho quê hương mình.

Tổ ấm của những người xa lạ quy tụ nhiều người Việt xa xứ tham gia. Trong đó đặc biệt là Jimmy Huynh, 17 tuổi, kiến trúc sư tương lai, nhưng rất giỏi võ thuật và mê phim ảnh. Câu chuyện phim kể về Benjamin Huỳnh, trốn khỏi một nhóm tội phạm ở California sang Australia. Trong hành trình này, Benjamin đã gặp rất nhiều người, thuộc nhiều giai tầng, dân tộc khác nhau. Và Benjamin được hưởng một không khí gia đình, tình thân ấm áp, những điều mà một thiếu niên như cậu chưa bao giờ được nhận từ khi sống cùng với tổ chức tội phạm ấy. Đằng sau hành động và võ thuật là những suy tư về gia đình, bạn bè, tình yêu, sự sống và cái chết... Để cuối cùng, các nhân vật nhận ra rằng, quan trọng nhất vẫn là sự vượt lên những rào cản văn hóa để những tâm hồn đến được với nhau.

Đoan khẳng định: “Thông thường, phim Tây hay chen nhân vật người Á châu vào để thêm phần phong phú. Tuy nhiên, những cô gái Việt trong phim không mặc áo dài và che nón lá; xã hội đen trong Tổ ấm của những người xa lạ cũng không hở tí là đánh đấm”. Ít ai biết, Tổ ấm của những người xa lạ được thực hiện khi đạo diễn của nó hằng tuần vẫn phải lên lớp dạy marketing và thức thâu đêm suốt sáng để dựng. Cũng không nhiều người biết rằng, tất cả thành viên của đoàn phim đều tặng thù lao để làm từ thiện, chấp nhận ba tháng trời lao động vất vả.

Tháng 7 này, Tổ ấm của những người xa lạ sẽ được công chiếu tại Australia và Việt Nam. Đoan chia sẻ: “Sẽ là quá sớm để nói về một bộ phim khi nó chưa xuất hiện trước khán giả. Nhưng Đoan và các bạn cộng sự đã làm hết sức mình, vì đam mê với phim ảnh và vì tình yêu Việt Nam”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang