"Nóng" ở Pleiku

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 72 lượt xem 3 tin đăng lại

'Nong' o Pleiku

Nếu phải chọn ra một tiêu điểm của vòng 6 thì Pleiku sẽ là nơi xứng đáng nhất. Bởi ở đó, người ta được chứng kiến một trận đấu hứa hẹn có nhiều điều để nói. Và vì ở đấy, người ta cũng hiểu thế nào là thời thế, thế thời khi giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay, đã có những màn đảo vai rất “ngọt”.

Gió đổi chiều

Bây giờ, hẳn nhiều người còn nhớ bối cảnh vòng cuối cùng của V-League 2004. HAGL khi đó chỉ cần hòa là vô địch. Nhưng khổ nỗi Hải Phòng lại bắt buộc phải thắng mới an tâm trụ hạng. Rất nhiều người chờ đợi những phút “khó xử” tại Lạch Tray khi cả hai đội đều còn mục tiêu quan trọng để theo đuổi.

Rút cục thì sự căng thẳng được giải quyết ở… Vinh khi SLNA đè bẹp Nam Định (3-0), qua đó, thày trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo hết cửa vô địch. HAGL vì thế cứ ung dung mà đá. Thậm chí, chính HLV của HAGL bây giờ là Kiatisak còn đá hỏng một quả penalty. Hải Phòng có chiến thắng quý như vàng để trụ hạng, HAGL vẫn vô địch và lúc ấy, dư luận đã râm ran rằng, đó là một hình thức “gia ơn” của Đội bóng phố Núi.

Hư thực ra sao chẳng ai biết. Chỉ một điều có thể khẳng định là lúc ấy, HAGL ở trên một tầm so với Hải Phòng. Và vì thế, người ta mới nghĩ (chứ không dám khẳng định) rằng, HAGL có lý do để ban phát ơn huệ.

Pleiku sẽ chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn giữa chủ nhà HAGL (áo trắng) và XM.HP - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Nhưng bây giờ, sau 6 năm, dường như gió đã đổi chiều. Cuối tuần này, sân Pleiku sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa HAGL và XM.HP ở một thời điểm mà dù vắng thủ lĩnh Leandro, các cầu thủ Hải Phòng vẫn tự tin là họ có thể lấy đủ 3 điểm. Điều gì đã xẩy ra với HAGL khi họ đánh mất cái vị thế “ông lớn”? Sau 5 trận thua tới 4, quả thật là HAGL đã có dấu hiệu “lâm nguy”. Muốn thoát hiểm, họ chỉ có một cách: gồng mình lên đá để vượt qua đối thủ. Thách thức ấy có quá tầm với của HAGL lúc này?

Chờ đổi ngôi?

Pleiku sẽ là điểm nóng nhất. Nhưng V-League không chỉ có vậy. Bởi cuối tuần này, người ta có thể sẽ chứng kiến một cuộc đổi ngôi đáng chú ý ở phía đầu BXH.

Một tuần sau khi mất vị trí đầu bảng vào tay HN T&T, SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) có thể sẽ đòi lại những gì vừa đánh mất. Bởi đối thủ tuần này chỉ là Navibank Sài Gòn (N.SG). Chưa cần tới ưu thế sân nhà thì SHB.ĐN cũng mạnh quá so với đối thủ rồi. Vì thế, ít ai nghĩ tới viễn cảnh chủ sân Chi Lăng có thể mất điểm.

SHB.ĐN đút túi 3 điểm nhưng người anh em - đối thủ HN T&T thì khó có thể làm được điều ấy. Bởi tại Cao Lãnh, không dễ gì qua mặt được chủ nhà Cao Su Đồng Tháp (CS.ĐT). Sự tự tin của đội bóng ĐBSCL đang lên cao độ sau những thành công gần đây. Vì thế, có 1 điểm cũng là mục tiêu chẳng dễ hoàn thành với HN T&T.

Ở những trận đấu còn lại, Becamex Bình Dương (B.BD) sẽ có chuyến làm khách khó khăn tại thành Vinh nơi SLNA chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu. Ở Hàng Đẫy, HLV Lê Thụy Hải sẽ trở về Thủ đô - gặp HP.HN -ngay trong ngày ra mắt Vissai Ninh Bình (V.NB). Xem chừng, đây sẽ là bài toán khó với ông Hải, bởi HP.HN đang chơi khá ổn định.

Trận đấu muộn nhất vòng giữa Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) và Lam Sơn Thanh Hóa (LS.TH) cũng hứa hẹn nhiều điều thú vị. HLV Trần Công Minh sẽ khôi phục lại mạch trận thắng hay LS.TH tiếp tục đà tiến sau chiến thắng đầy khích lệ cách đây 1 tuần?

Lịch thi đấu

16h00 ngày 20/3

Sân Chi Lăng: SHB.ĐN - N.SG

Sân Vinh: SLNA - B.BD

15h30 ngày 21/3

Sân Hàng Đẫy: HP.HN - V.NB

Sân Thiên Trường: M.NĐ - K.KH

Sân Cao Lãnh: CS.ĐT - HN T&T

16h00 ngày 21/3, Sân Pleiku: HAGL - XM.HP

17h00 ngày 21/3, Sân Long An: ĐT.LA - LS.TH

Cầu thủ ghi bàn

6 bàn: Merlo (SHB.ĐN)

5 bàn: Samson (CS.ĐT), Đình Tùng (LS.TH), Leandro (XM.HP)

4 bàn: Gustavo (V.NB), Được Em (CS.ĐT)

3 bàn: 5 cầu thủ

2 bàn: 7 cầu thủ

1 bàn: 43 cầu thủ

Phản lưới (1): Thanh Vân (Navibank SG)

Danh sách cầu thủ bị treo giò

Silhavy (HAGL), Văn Bình (SLNA), Mạnh Hà (N.SG), Laerte (V.NB), Chinedu (M.NĐ)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang