Nông dân yêu thích "Bông lúa vàng"

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 44 lượt xem

Dù đã trải qua 14 năm, hội thi giọng ca cải lương giải "Bông lúa vàng" trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM vẫn ngày càng tỏ ra có sức hút đối với bạn nghe đài khắp nơi.

Trần Thị Thu Vân đoạt giải cao trong hội thi "Bông lúa vàng" 2008. (LĐ) -

Năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi lên đến 1.250 người. "Bông lúa vàng" lần thứ 8 - 2009 vừa khai mạc vòng bán kết tại TPHCM từ ngày 4.7, kéo dài đến hết năm, với 96 thí sinh tham dự.

Song song với hội thi, nét mới năm nay là bạn nghe đài có thể... thi ca vọng cổ qua điện thoại (giải nhất 1 triệu đồng), giao lưu với khán thính giả, nghe nghệ sĩ biểu diễn và gửi thư đến đài chia sẻ cảm xúc về hội thi. Giá trị giải thưởng cũng tăng lên, giải nhất 20 triệu đồng, cùng một số giải phụ khác.

Tại buổi khai mạc vòng bán kết, nhiều giọng ca miền Tây khoe tài, song cuối cùng, người có số điểm cao nhất ở ngày thi đầu tiên lại thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Thơ, SN 1978 ở TPHCM. Bởi nguyên tắc đầu tiên phải là ca tròn vành rõ chữ, giữ đúng nhịp, sắp xếp nhịp câu trường thanh bài bản và ưu tiên bài ca mới.

Một số thí sinh thử ca vọng cổ qua điện thoại, nhưng vì ở xa, không nghe kịp ban nhạc nên đôi khi bị mẻ nhịp, thành ra điểm thi không cao. Tuy nhiên, rất nhiều khán giả nông dân ngồi "ôm đài" chờ giao lưu với thính giả. Một nông dân ở Hóc Môn, TPHCM cho biết: "Tôi nghe vọng cổ rất khoái, 8-9 năm nay tôi nghe đài đều đều, nên ngấm trong mình nhiều tâm trạng. Những khi buồn, nghe vọng cổ thấy vui, còn khi vui mà nghe vọng cổ thì lại càng vui hơn nữa".

Dự buổi giao lưu cùng khán thính giả, NSƯT Thanh Kim Huệ tâm sự: "Chương trình đã tồn tại trên 10 năm mà vẫn nhiều bà con cô bác đón xem một cách say mê - điều đó làm tôi rất vui. Tôi mong chương trình dài lâu. Chỉ mong nhà tài trợ phân bón Bình Điền gắng hỗ trợ chương trình được 50 năm nữa".

Và rồi chị ca một đoạn trong bài "Đám cưới trên đường quê" của Loan Thảo, giọng ca mượt mà, mềm nẫu, ở đoạn "Em gái lấy chồng bỏ lại vườn cau còn non trái", khiến khán thính giả tưởng chừng "rớt cả tim". Cái hay ở đây là, sau mỗi phần trình diễn của nghệ sĩ và thí sinh, hễ người nào hát hay, ca hay thì tiếng vỗ tay càng lớn.

Giọng ca khắp mọi miền tụ về đây hàng tuần gồm đủ thành phần, trẻ có và trung niên có phần lớn trong độ tuổi 16-40. Điểm đặc biệt là các thí sinh nam chiếm ưu thế hơn thí sinh nữ trong vòng đầu tiên này. Có những bạn nghe đài tận Long An tâm sự, họ là những người "say mê cải lương đến phát cuồng" và cuộc thi đã khơi dậy những niềm vui trong lòng người nông dân suốt ngày gắn bó với ruộng đồng, cứ mỗi chiều thứ bảy lại ôm đài (trực tiếp) nghiền ngẫm những câu vọng cổ xốn xang, ngọt ngào...

Không chỉ các cuộc thi vọng cổ, giọng ca cải lương, mà ngay những cuộc thi hát dân ca cũng có sức cuốn hút đối với nông dân như thế. Điều đó lý giải vì sao nguồn mạch dân ca, cải lương lại mãi trường tồn trong lòng nhiều thế hệ.

Minh Thi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang