Nông dân miền Tây hối hả gặt lúa thuê ở Sài Gòn kiếm tiền lo Tết

Tại cánh đồng lúa thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (Q. 2, TP.HCM), hàng chục nông dân miền Tây vẫn đang miệt mài với công việc cắt, gom, tuốt, chuyển lúa thuê với ngày công 200.000 đồng/ngày.

Trong khi người người đi sắm đồ Tết thì nhiều nông dân miền Tây vẫn tất bật trên những cánh đồng ở quận 2 để kiếm tiền lo cho Tết

Tranh thủ lúc nông nhàn, họ lên Sài Gòn kiếm tiền lo cho con cái một cái Tết tươm tất. "Năm nào cũng vậy, người trồng lúa lại gọi chúng tôi lên gặt thuê. Mỗi ngày cũng được khoảng 200.000 đồng/ngày. Trung bình mỗi vụ trừ chi phí, tôi tiết kiệm được 5 triệu" anh Thạch Y-người Khmer ở Sóc Trăng hồ hởi nói.

Họ làm việc từ 7h sáng tới 17h chiều

Họ gặt thuê đến ngày hôm nay 28 Tết mới được lĩnh tiền công, sau đó bắt xe đò về quê

"Đàn ông vác lúa, làm việc nặng thì ngày công 200.000 đồng/ngày, phụ nữ thì 180.000 đồng/ngày" anh Quang cho biết.

Giây phút nghỉ ngơi uống nước để lấy sức làm tiếp

Hết mùa gặt thuê, những nông dân miền Tây sẽ lên Tây Nguyên hái cà phê hoặc dạt về các vựa lúa tiếp tục làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi con nhỏ

Khi gặt lúa xong, họ sẽ phụt lúa ngay tại ruộng và đưa thóc lên bờ vận chuyển về cho người thuê

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nong-dan-mien-tay-hoi-ha-gat-lua-thue-o-sai-gon-kiem-tien-lo-tet-post190805.info