Nóng chuyện giao thông, văn hóa

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 4 tháng trước 174 lượt xem

Chuyện nghệ sĩ “lộ hàng”, hát nhép, thảm họa âm nhạc, bản quyền bóng đá, trảm tướng giao thông, đi xe buýt, đổi giờ làm, nhận phong bì trong bệnh viện... đã được đề cập trong những màn chầu hài hước và sắc sảo của các Táo

Gặp nhau cuối năm 2012 phát sóng từ 20 giờ ngày 29 Tết trên sóng các kênh VTV chắc chắn sẽ khiến khán giả cười thoải mái trong đêm giao thừa với những màn chầu Ngọc Hoàng của các Táo: Táo giao thông, Táo y tế, Táo kinh tế, Táo thể thao, Táo điện lực, Táo giáo dục.

“Chém” chuyện lộ hàng, “mắng xéo” ngành thể thao

Những vấn đề nổi cộm thời gian qua như nghệ sĩ “lộ hàng”, hát nhép, thảm họa âm nhạc, bản quyền bóng đá, trảm tướng giao thông, đi xe buýt, đổi giờ làm, nhận phong bì trong bệnh viện... đã được đề cập trong những màn chầu hài hước và sắc sảo của các Táo. Dù năm nay Táo văn hóa không chầu trời nhưng những người quan tâm đến văn hóa giải trí hẳn sẽ thỏa mãn khi nghe ca khúc Đường cong được Tự Long chế lại lời.


Tự Long và Quốc Khánh trong chương trình Táo quân gặp nhau cuối năm. Ảnh: Như Quỳnh

Không nói thẳng tên nhưng mọi người đều có thể đoán ra nhân vật mà Tự Long nhắc tới với những ám chỉ rõ ràng là Ngọc Quyên, người chụp hình nude giữa núi rừng “vì môi trường”, Ngọc Trinh, cô người mẫu từng tự hào khoe mình có vòng ba lớn, da trắng không tì vết, những bộ trang phục phản cảm của Trang Trần, Minh Hằng… Thậm chí cả màn hôn nóng bỏng gây xôn xao dư luận của cặp Song Ngọc trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo cũng được nhắc tới trong “nụ hôn 5 phút” của cặp Táo “song tế” - y tế và kinh tế.

Tự Long, năm nay, đảm nhận vai Táo thể thao. Màn tung hứng của anh và Ngọc Hoàng Quốc Khánh mua vui cho khán giả qua câu chuyện từ chức của ông Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và màn đuổi khéo huấn luyện viên Falko Goetz sau một cú điện thoại thông báo khi ông này về nghỉ đông tại Đức cũng được mở màn cho những chuyện nhức nhối của bóng đá năm qua. Từ chuyện trọng tài bắt ép bằng cách đuổi người với 500 triệu đồng tiền công, chuyện dàn xếp tỉ số, chuyện Công Vinh dấm dúi ra đi khỏi T&T, cho đến chuyện bầu Kiên “chém gió phần phật” làm cho Ngọc Hoàng và Nam Tào, Bắc Đẩu cũng phải chóng mặt.

Điểm nóng giao thông

Có lẽ hấp dẫn nhất chính là màn chầu Ngọc Hoàng của Táo giao thông Chí Trung. Nghệ sĩ này từng “bật mí”, anh và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng là chỗ thân thiết. Vì vậy, bản thân anh và ê kíp thực hiện Táo quân 2012 đã có nhã ý đưa kịch bản cho bộ trưởng xem nhưng ông cho rằng đây là việc không cần thiết và cứ thoải mái làm, không phải kiêng dè.

Dáng người to béo, diễn xuất dí dỏm, Chí Trung khiến khán giả cười nghiêng ngả trong buổi ghi hình Gặp nhau cuối năm khi vào vai “Tổng tư lệnh” Đinh La Thăng. Bắt đầu từ chuyến xe buýt bão táp chở các Táo lên thiên đình, đủ thứ chuyện đáng phải “đậy lại” của ngành giao thông đã được phơi bày. Từ chuyện tài xế và phụ xe bắt hành khách quỳ lạy mới cho xuống cửa, chuyện xe chạy lạng lách đánh võng khiến cho các Táo “lộn phèo phổi lên cả đầu”, chuyện cháy xe không rõ nguyên nhân, quăng lưới bắt xe máy, cấm nhân viên đánh golf, tăng giá vé máy bay, tuyển nhầm phi công “đểu” chỉ biết cho máy bay cất cánh nhưng không biết hạ cánh, cả màn hối lộ mấy tấm thẻ member ship cho Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu của Táo giao thông vì năm qua “kiếm” được tiền từ chiến dịch “giăng lưới bắt xe máy”.

Táo giao thông hài hước: “Quan chức đi xe buýt để nhân dân thấy mình đồng cam cộng khổ. Nhiều nhân viên bảo tôi đi cửa trước cho báo chí chụp ảnh rồi em đón anh cửa sau nhưng tôi đi đàng hoàng, đến hết bến. Có điều tôi chỉ đi một lần thôi…”. Táo này cũng đá xéo chuyện “trảm tướng”: “Anh làm nhiều nghề rồi anh biết, chẳng đứa nào qua được mắt anh. Đừng nói vớ vẩn, anh trảm tướng ngay. Anh đã trảm mấy tướng rồi đấy”.

Đỉnh điểm của tiếng cười là lúc Táo giao thông tung hứng cùng Táo giáo dục Minh Hằng lúc giải bài toán “ăn gì vào buổi sáng” khi giờ làm, giờ học lệch nhau. Phương pháp “hỏi xoáy, đáp xoay” được hai Táo mang ra để hỏi - trả lời những câu hỏi khó cũng khiến khán giả cười no bụng. Ví dụ một đề toán mà Táo giáo dục đưa ra cho Táo giao thông: “Trong một gia đình, người cha làm ở cơ quan Nhà nước phải rời khỏi nhà lúc 7 giờ 30 phút để kịp 8 giờ có mặt ở cơ quan, người mẹ bán hàng ở siêu thị phải rời khỏi nhà lúc 8 giờ 30 phút để kịp có mặt ở nơi làm việc lúc 9 giờ, người con học trung học phải rời khỏi nhà lúc 7 giờ 30 phút để kịp vào lớp lúc 8 giờ, bà nội phải đi ra ngoài chữa trĩ lúc 10 giờ. Hỏi các thành viên ăn gì vào buổi sáng?... Câu hỏi này được kết thúc bằng bài hát hài hước “hy sinh lợi ích của một nhóm nhỏ vì lợi ích chung”.
Giáo dục, y tế cũng bị điểm huyệt

Tuy không nhiều đất diễn nhưng những nổi cộm của ngành giáo dục như chuyện trẻ em đeo cặp quá nặng, chuyện bố mẹ xếp hàng đêm hôm xin học cho con hay phổ cập tiến sĩ cho đủ chỉ tiêu cũng được Táo giáo dục nhắc đến. Trong phần chầu của Táo y tế, nghệ sĩ Vân Dung sẽ tái hiện cảnh bác sĩ nhận phong bì, hay tệ hại hơn là quên cả điện thoại trong bụng của người bệnh.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang