Nóng bỏng "chung kết" ngược

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 37 tháng trước 42 lượt xem

Nong bong 'chung ket' nguoc

(HNM) - Việc TP Hồ Chí Minh cầm hòa thành công trước chủ nhà Bình Dương trong trận đấu bù vòng 13 mới đây đã khiến cho cuộc đua trụ hạng V-League 2009 trở nên rất khó lường. Vòng 19 tới, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những trận cầu có ý nghĩa bước ngoặt trên con đường tìm "cửa sinh" của nhóm cuối bảng. Tâm điểm dồn về sân Thiên Trường, nơi chủ nhà M.Nam Định tiếp Quân khu 4. Trong khi đó, trên SVĐ Hàng Đẫy, T&T.HN cũng phải trải qua những phút không khoan nhượng với đội khách TP Hồ Chí Minh.

"Derby trung tâm"

Liệu Công Vinh có giúp cho T&T Hà Nội vượt qua TP Hồ Chí Minh?

Ai cũng biết Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là hai trung tâm lớn của cả nước về nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, với bóng đá, lúc này, các đội bóng của hai độc danh này lại đang lóp ngóp đáy bảng xếp hạng, trụ hạng được đã là may. Trước giải, T&T.HN được kỳ vọng là thế mà chấp nhận xếp đội sổ lượt đi; TP Hồ Chí Minh thì loanh quanh ở nửa dưới bảng tổng sắp, đã có lúc bị điểm mặt như một ứng viên nặng ký cho suất rớt hạng.

Ấy vậy mà sang lượt về, không biết phép lạ nào đã giúp cả T&T.HN, TP Hồ Chí Minh như lột xác? Chỉ biết rằng trong 5 trận gần đây, cả hai đội đều là tâm điểm của ánh mắt soi xét. Không ai phủ nhận khát khao, sức mạnh tập thể của T&T.HN trong cuộc lội ngược dòng thắng ĐT.LA 4-2 vòng 16. Nhưng cũng không ít người có cảm giác gờn gợn sau chiến thắng của đội bóng Thủ đô trước Thể Công (1-0, vòng 14), HAGL (2-0, vòng 18).

TP Hồ Chí Minh cũng bị đặt dấu hỏi lớn sau khi có đủ 3 điểm trước một SHB.Đà Nẵng gần như đã nắm chắc chức vô địch. Mới đây, họ lại gỡ hòa Bình Dương 2-2 trong những phút cuối bị coi là "điên khùng".

Gạt sang bên mọi cấn cá, chiều 5-7 tới, T&T.HN sẽ gặp TP Hồ Chí Minh trong 90 phút mà cả hai đội chỉ còn cách cố tự cứu mình. Mọi thứ đang ủng hộ đội chủ nhà và nếu TP Hồ Chí Minh có điểm rời Hàng Đẫy mới là chuyện lạ.

Giải mã M.Nam Định

Trong quá khứ, M.Nam Định luôn được đánh giá có thực lực và chuyện trụ hạng chưa bao giờ là vấn đề. Nhưng V-League 2009 thì khác. Sau 18 vòng đấu, đội bóng thành Nam xếp áp chót, chỉ hơn đội cuối bảng Thanh Hóa 4 điểm. Nếu nhìn vào đoàn quân gồm các cựu tuyển thủ quốc gia cùng những tài năng trẻ nằm trong độ tuổi Olympic, rất khó hiểu cho sự thất thường ở M.Nam Định.

Đặt giả thuyết M.Nam Định đã "buông" để phản ứng điều gì đó thì không đúng. Bằng chứng là họ có thể chia điểm với Bình Dương (vòng 14), thắng Thanh Hóa (15), thắng XM.Hải Phòng (16). Nhưng không phải ngẫu nhiên phía hậu trường dậy tin đồn một số trụ cột ở M.Nam Định sắp hết hợp đồng đang làm mình làm mẩy, không lo đá mà chỉ nghĩ cách "phá" để sớm được ra đi. Trên khía cạnh đó, trong 8 vòng đấu cuối, nếu HLV Nguyễn Thế Cường không khéo điều chỉnh thì chuyện M.Nam Định phải ngậm trái đắng cuối mùa không có gì đáng ngạc nhiên. Và có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn sau 90 phút đối đầu với Quân khu 4 tới đây.

Sau chuỗi 5 trận toàn thua đầu lượt về, đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo đã đối mặt với nỗi lo sớm trở lại hạng nhất. Với họ, có 1 điểm khi rời Thiên Trường vào cuối tuần này đã là thành công lớn. Nhưng, liệu đội bóng áo lính có đủ lực làm được điều đó? Câu trả lời có khi lại nằm ở thái độ thi đấu của đội chủ nhà.

Như Mai

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Địa danh trong nước
Động từ
Danh từ riêng
Danh từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang