QĐND - Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ và cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vùng biên giới Gia Lai chiều 30 Tết nhộn nhịp khác thường. Tôi cùng đoàn công tác của địa phương lên vùng biên giới. Con đường đất đỏ ngày nào được thay bằng con đường thảm nhựa rộng, phẳng lì…
Đến xã biên giới Ia Dom huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã gần 21 giờ, không khí đón Tết cổ truyền của bà con đồng bào các dân tộc ở đây rất vui. Đốm lửa trên sân nhà Rông văn hóa bập bùng cháy. Cán bộ, chiến sĩ đội công tác Bộ chỉ huy biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Công ty 72 và bà con địa phương tổ chức múa hát, đánh cồng chiêng đón mừng năm mới. Già làng Rơ Lan Luynh mời chúng tôi cạn can rượu cần rồi cho biết: “Những năm trước, đồng bào Giơ-rai, Ba-na không đón Tết như người Kinh. Gần đây, được sự đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự giúp sức của bộ đội, cuộc sống của người dân ngày một giàu lên… Đời sống văn hóa phong phú, đã giúp bà con “hội nhập” và cùng với người Kinh tổ chức đón các ngày lễ lớn, đặc biệt là đón Tết cổ truyền của dân tộc…”.

|
| Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng 721 vui đón mùa xuân mới. |
Thời khắc Giao thừa thiêng liêng, không khí đón Tết cổ truyền của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 721 (Gia Lai) thật nồng ấm. Trong hội trường, cán bộ, chiến sĩ giao lưu văn hóa, văn nghệ, hái hoa dân chủ; bếp lửa bập bùng, hương bánh chưng lan tỏa làm cho không khí vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc thật đầm ấm, vui tươi.
Thượng tá Phạm Đình Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 721 tâm sự: “Công tác ở BĐBP tỉnh Gia Lai hơn 20 năm và về công tác ở đồn gần 4 năm, nhưng hầu như tôi đều ăn Tết với bộ đội trên biên giới. Mặc dù đơn vị mới chuyển về vị trí mới, còn bộn bề công việc, nhưng Tết này vẫn khá tươm tất. Ngoài tiêu chuẩn trên cấp, đơn vị hỗ trợ mỗi cán bộ, chiến sĩ 500 nghìn đồng, mua thêm trái cây, bánh kẹo, mứt… và đưa vào bữa ăn của bộ đội trong những ngày Tết hơn 100.000 đồng/người. Được sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, dân cư trên vùng biên giới cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, thời gian qua phát triển mạnh, mở ra cơ hội mới để bà con đồng bào các dân tộc giao thương buôn bán…
Đón xuân, vui Tết nhưng đơn vị vẫn duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ và luân phiên các tổ làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vững chắc vùng biên giới của Tổ quốc. Bàn giao phiên trực chỉ huy, Thượng úy Huỳnh Tấn Minh, Phó đồn trưởng cho biết thêm: “Năm thứ 3 ở lại đón Tết cùng bộ đội, tôi cảm nhận cán bộ, chiến sĩ gần gũi, quý mến nhau như anh em ruột thịt và xác định “đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Nhiều chiến sĩ người dân tộc thiểu số Giơ-rai, Ba-na, nhiều cán bộ quê ở Thái Bình, Phú Thọ… gia đình còn khó khăn, nhưng vẫn tình nguyện ở lại đón Tết, cùng đồng đội chứng kiến giờ phút đón Giao thừa thiêng liêng”.
Sau ca tuần tra canh gác, binh nhất Kpa Thanh, dân tộc Giơ-rai thổ lộ: Lần đầu tiên xa nhà, nên nhớ lắm! Tuy vậy, Tết bộ đội không chỉ có bánh chưng xanh, đào, quất, mai vàng, mâm ngũ quả, mà giờ phút đón Giao thừa, đồng đội cùng quây quần bên nhau nghe thư chúc Tết của Chủ tịch nước, ca hát, kể chuyện. Chúng em tự hào là người lính biên phòng bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và bình yên cho nhân dân…
Một mùa xuân mới đã về, người chiến sĩ quân hàm xanh tự hào thêm một mùa xuân, một tuổi quân nơi biên cương.
Bài và ảnh: Lê Quang Hồi