Chuyện ở bãi tập
Chúng tôi đến Đại đội 73, Phân đội 24 đúng vào ngày đơn vị tổ chức huấn luyện nội dung “Binh khí pháo phòng không 37mm”. Sau buổi luyện tập, đại đội tổ chức hội thao đánh giá kết quả. Binh nhất Bùi Văn Luyện, Khẩu đội 1, Trung đội 2 đạt số điểm cao nhất. Sau khi nhận được phần thưởng do Đại úy Đào Minh Tuấn, Chính trị viên đại đội trao, Luyện chạy tới ôm lấy trung đội trưởng của mình và bắt tay từng người trong khẩu đội. Hành động của Bùi Văn Luyện được Trung úy Trần Minh Đảm, Đại đội trưởng Đại đội 73 giải thích:
- Ngày mới vào đơn vị (9-2010), Luyện chấp hành kỷ luật rất kém, kết quả huấn luyện thấp. Cán bộ trung đội, khẩu đội tìm hiểu và được biết: Luyện nhớ nhà, thương bố mẹ và các em ở quê vất vả nên tư tưởng bị phân tán.
Cũng theo anh Đảm, bằng tình thương yêu của cán bộ, sự giúp đỡ của khẩu đội đã làm Luyện thay đổi. "Mưa dầm thấm lâu", từ những việc nhỏ như vuốt lại chiếc chăn cho vuông góc, tưới hộ luống rau, hoặc hướng dẫn ôn tập động tác kỹ chiến thuật... đã giúp Luyện vươn lên trở thành một trong những chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Không chỉ riêng Luyện, trên bãi tập của đơn vị tôi còn được nghe nhiều câu chuyện về mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ. Thiếu úy Vũ Văn Thuân, Trung đội trưởng Trung đội 2, thủng thẳng kể:
- Buổi tối mùa đông rét cắt da, cắt thịt, sau giờ đọc báo Binh nhất Nguyễn Văn Cường, Khẩu đội 4 tới gặp tôi. Cường thắc mắc, tại sao khi nạp đạn pháo thủ lại phải kéo pháo về phía sau mà không đẩy về phía trước. Tôi quý đức tính ham học của Cường nên cầm đèn pin cùng em ra bãi tập và giải thích cặn kẽ về nguyên lý của khóa nòng...
Còn chuyện “Đại đội trưởng nấu cháo” mà khi chiến sĩ nhắc tới Trung úy Trần Minh Đảm chỉ tủm tỉm cười. Hôm đó, Binh nhất Nguyễn Văn Tuấn, Khẩu đội 2 bị cảm, Thiếu úy QNCN Đặng Văn Chiến bếp trưởng của Phân đội 24 nấu cho Tuấn một tô cháo trứng gà có hành tươi và lá tía tô rất ngon. Vậy mà khi bê bát cháo từ bếp về phòng ở cho "bệnh nhân", Trung sĩ Nguyễn Văn Dũng, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 2 vô tình vấp ngã làm bát cháo đổ tung tóe trên mặt đất. Biết chuyện, Đại đội trưởng Đảm xuống ngay nhà bếp tự tay nấu bát cháo mới và cẩn thận mang cho Tuấn. Nhờ bát cháo của đại đội trưởng mà sáng hôm sau Tuấn đã khỏi cảm, tham gia luyện tập cùng đồng đội.
Dân chủ không ở trên giấy
Chúng tôi đem những câu chuyện nghe được, thấy được về tình thương yêu, sự sẻ chia và trách nhiệm của cán bộ đối với chiến sĩ ở Đại đội 73 trao đổi cùng Đại tá Phạm Hồng Thái, Chính ủy Đoàn phòng không H41 thì được biết: Những chuyện tương tự như ở Đại đội 73 bây giờ ở Đoàn phòng không H41 không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, để có được những câu chuyện cảm động đó là một quá trình phấn đấu, nỗ lực nhiều mặt của đội ngũ cán bộ các cấp. Anh Thái nhớ lại: Cách đây mấy năm, đơn vị chỉ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ vì một số phân đội có chiến sĩ vi phạm kỷ luật. Nguyên nhân sâu xa là do tinh thần đoàn kết của một bộ phận cán bộ với chiến sĩ chưa cao. Bởi vậy, chỉ huy đoàn chủ động "xốc" lại tình hình bằng cách phát huy hơn nữa dân chủ trong đơn vị. Đầu tiên là tổ chức tốt hoạt động ngày chính trị, văn hóa, tinh thần hằng tháng, tạo sự cởi mở, chân tình giúp đỡ lẫn nhau giữa cán bộ với chiến sĩ. Phương pháp được chỉ huy đoàn áp dụng là xây dựng điểm rồi nhân rộng ra toàn đơn vị với phương châm: “Nói thẳng, nói thật, nói hết”. Định kỳ hằng tháng, chỉ huy đoàn trực tiếp xuống các đại đội dự ngày sinh hoạt dân chủ, đồng thời khảo sát dư luận theo từng vấn đề thông qua ý kiến của cán bộ, chiến sĩ. Minh chứng về điều này, anh Thái cho tôi xem phiếu trưng cầu ý kiến tháng 4-2011 rồi giải thích:
- Trên phiếu có ghi đầy đủ những cột mục, phương án trả lời. Chiến sĩ chỉ cần tích vào phương án mình cho là đúng. Nếu có ý kiến đề nghị, hay ý kiến khác thì ghi phần dưới, qua đó Đảng ủy, chỉ huy đoàn hiểu được tâm tư nguyện vọng của từng chiến sĩ, từ đó có hướng điều chỉnh phương pháp quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp. Cũng từ những buổi sinh hoạt dân chủ mà nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ đã được chỉ huy các cấp giải quyết kịp thời.
- Chính bằng những cách làm trên, từ một đơn vị còn có những hạn chế, liên tục những năm gần đây, đơn vị thường xuyên đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Đảng bộ, Đảng ủy Đoàn đạt trong sạch, vững mạnh - Đại tá Hoàng Văn Lợi, Chỉ huy trưởng Đoàn phòng không H41 khẳng định với chúng tôi như vậy.
Bài và ảnh: Mè Quang Thắng