Nỗi niềm người thất nghiệp...

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 11 tháng trước 51 lượt xem 1 tin đăng lại

Noi niem nguoi that nghiep...

Luống tuổi, nghỉ! Phong độ xuống, nghỉ! Láo cũng nghỉ! Không thích hợp, cũng nghỉ. Mùa Hè này Bundesliga ngoài chuyển nhượng còn có những số phận...

Mấy ngày trước, nhiều người Đức vui mừng khi nhận được tin Frings có bến đỗ mới là FC Toronto mãi tận Canada. Họ vui là phải bởi với các CĐV, Frings là hình mẫu, một người đàn ông đúng nghĩa với chí khí và phong cách sống giản dị, gần gũi. Cách đây 2 tháng, Frings đã tuyên bố chia tay Bremen, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chia tay bóng đá đỉnh cao. Nhưng liệu có hợp lý hay không khi vài tháng trước cầu thủ 34 tuổi này còn là cứu tinh của Bremen? Chẳng có CLB nào tiếp nhận Frings, hay chính anh cũng không muốn ở lại Bundesliga? Dẫu sao, Frings cũng may mắn bởi đã có một nơi vừa đá bóng “nhẹ nhàng” vừa kiếm bộn tiền.

Hàng loạt ngôi sao tầm cỡ Frings vẫn đang chờ dài cổ một CLB, thậm chí nhiều người đang chuẩn bị cho một cuộc sống kinh doanh…

Đồng đội một thời của Frings tại Bayern là Ze Roberto, tuyển thủ Brazil này nay đã 36 tuổi, sau khi giã từ Hamburg và chia tay Bundesliga vẫn chưa tìm thấy nơi đến. Nhiều lần Ze Roberto tâm sự rằng anh chưa muốn nghỉ, chưa muốn chia tay Bundesliga, nhưng sau 2 lần đi rồi về (Bayern, Hamburg), lần thứ 3 là Ze Roberto quyết đi hẳn. Nhưng mục tiêu trở lại Brazil khoác áo CLB nào đó vẫn chưa thành. Cùng đi với Ze Roberto còn có F.Rost, thủ môn số 1 của Hamburg. Mong ước được đá bóng phong trào không xong, muốn làm công tác huấn luyện cũng chẳng có, Rost dự định mở công ty kinh doanh. Mà kinh doanh gì thì Rost cũng… chưa biết. Chỉ biết rằng nó liên quan đến bóng đá. Phải chăng môi giới cầu thủ? Giới báo chí tự hỏi như vậy!

Chẳng đến nỗi già như Frings, Ze Roberto, những Mikael Forssell (Hannover), Elson (Stuttgart), Hao Junmin (Schalke), Pouplin (Freiburg), Daniel Jensen (Bremen), Bajramovic (Frankfurt), Charisteas (Schalke), Vranjes (Bremen), Simak (Mainz), Karimi (Schalke)… phần lớn chưa ai quá 33 tuổi, nhưng tất cả đều đang chịu cảnh thất nghiệp. Không có CLB nào tiếp nhận, dù tất cả những cầu thủ này đều thi đấu khá đều ở mùa giải năm ngoái, thậm chí có người còn có suất chính thức như thủ thành Pouplin, tiền vệ Elson, Jensen, Simak… hay Karimi, Charisteas vẫn còn được HLV Rangnick dùng trong trận chung kết Cúp QG hay những trận tại vòng tứ kết, bán kết Champions League.

Một trường hợp đặc biệt đang thất nghiệp cần phải nhắc tới là tiền vệ ngôi sao một thời, Diego. Bị Wolfsburg sa thải, Diego vẫn vất vưởng ở Đức tập cùng đội, mà nói đúng hơn thì chơi là chính. Diego vẫn chưa thương lượng với CLB nào dù có thông tin nhiều đội bóng muốn có anh.

Bundesliga quá phí phạm, hay những cầu thủ kể trên chỉ là gánh nặng của đội bóng với chất lượng đã không còn được chấp nhận? Có lẽ cả hai yếu tố đều không sai. Nhưng nếu so sánh với những bản hợp đồng lẻ tẻ đang được tiến hành, trên lý thuyết họ còn hữu dụng hơn. Nhưng đó mới là sự khắc nghiệt của cuộc sống…

Việt Anh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang