Nỗi niềm công nhân đón Tết xa quê

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 29 tháng trước 90 lượt xem

Noi niem cong nhan don Tet xa que

(ĐCSVN) – Những ngày cuối năm, người người hối hả về quê quây quần bên mâm cơm đoàn tụ gia đình. Thế nhưng, cũng có những nỗi buồn, sự cô đơn trống trải của những công nhân phải ở lại xứ người đón tết.

Ngậm ngùi đón Tết xa quê

Đến khu công nghiệp Sông Mây vào những ngày giáp Tết, mọi người vẫn tấp nập đi làm, không khí Tết đối với những công nhân còn xa xôi lắm, vì đến ngày gần nghỉ các công ty mới phát lương, thưởng cho họ, lúc đó mới có tiền đi mua sắm.

Chờ những đồng lương, khoản thưởng tết, người mừng, người tủi, có người thì cập rập chuẩn bị hành trang về quê, nhưng cũng không ít người phải ở lại các khu nhà trọ, khu kí túc xá với bao nỗi nhớ nhà.

Chị Chín quê Quảng Bình, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, vào Biên Hòa làm công nhân 4 năm rồi nhưng chưa tết nào về nhà. Chị cho biết: “Tết nằm ở nhà (kí túc xá) 4 – 5 ngày, đến ngày đi làm thì lên công ty chứ cũng chẳng chơi bời gì”.

Năm nay, phòng chị Chín có hai người ở lại, thời điểm hiện tại hai chị cũng chưa chuẩn bị gì cho Tết, đợi có tiền thưởng tết rồi sắm ít đồ để “có tết” như mọi người.

Bà Lê Thị Mỹ Lệ, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết: Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao 90 vé xe cho công nhân nghèo về quê đón Tết. Mỗi vé xe trị giá 850.000 đồng. Những công nhân từ Hà Tĩnh trở ra, xa quê từ 3 – 12 năm do khó khăn chưa có dịp về quê đón Tết cùng gia đình sẽ được nhận vé xe này. Toàn bộ kinh phí mua vé xe được trích từ nguồn quĩ công đoàn với mong muốn được chia sẻ một phần những khó khăn với công nhân, người lao động nghèo đang làm việc trên địa bàn tỉnh.

Đối với những công không có điều kiện về quê ăn tết, Liên đoàn lao động tỉnh sẽ tặng 1.500 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng).

Chị Chín bảo: “Tết nhớ nhà, bố mẹ cũng giục về nhưng nhà xa, tiền về cũng không có, đi lại tốn kém, nếu về nhà lại phải quà cáp thì tiền đâu ra. Công ty tạo điều kiện thuê xe, đảm bảo có xe, không phải bắt xe dù, nhưng công nhân vẫn phải trả tiền, mà tiền xe từ Đông Nai về Quảng Bình Tết năm nay giá hơn 700.000 đồng/vé, mắc quá”.

Những tết trước, chị Chín đón Tết ở ngoài nhà trọ, đêm giao thừa mấy đứa ở lại tổ chức một bữa cơm tất niên – cũng là bữa cơm đón năm mới luôn. “Đón Tết mà mặt đứa nào, đứa nấy buồn thui, mắt ngấn lệ, chả ai nói với ai câu nào” – Chị Chín nhớ lại.

Hai vợ chồng anh Tiến quê Nam Định cũng ở lại đón Tết trong xóm trọ đã 3 năm rồi, năm nay là năm thứ tư. Anh tâm sự: “Tết này anh làm hết 29 mới được nghỉ, nhà lại xa nên anh cũng chẳng vể quê. Mà mỗi lần về tốn kém lắm: nào tiền xe cộ, tiền quà cáp nội ngoại, lâu lâu không về nhà thì cũng phải sắm một bộ quần áo đẹp, nên xác định cứ tích góp được kha khá mới dám về”.

Chị Thơm người Thanh Hóa, nhà có 6 anh chị em thì 3 anh em đều làm công nhân công ty may Đồng Thịnh cho biết: Lương hàng tháng chẳng để được bao nhiêu. Năm nay chưa dư đồng nào sắm tết, nên cũng chẳng muốn về nhà, về bao nhiêu thứ phải lo. Chị Thơm nhẩm qua: "Sắm cho bố mẹ bộ đồ mới, vài bộ quần áo cho mấy đứa cháu cũng mất mấy trăm ngàn. Rồi còn bánh kẹo đãi khách, hoa quả, rồi tàu, rồi xe... Lấy đâu ra tiền để lo bây giờ...”.

Vào khu nhà ở công nhân của tập đoàn Phong Thái (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), đến khu dành cho công nhân nữ, hầu hết các chị vẫn tăng ca đều. Nghĩ đến đường về quê đón tết, nét mặt mỗi người đều “trùng” lại.

Chị Ngoãn quê Ninh Bình, mới vào làm ở Công ty Việt Vinh 1 hồi đầu năm nên Tết này cũng không về nhà. Vì bát cơm, manh áo, chị để hai đứa nhỏ lại cho ông bà nội nuôi, đứa lớn 10 tuổi, đứa bé 4 tuổi. “Tết này chị không về ăn tết, nhớ con lắm em ạ” – Chị Ngoãn ngậm ngùi chia sẻ.

Phòng chị Ngoãn có 5 người thì 4 người ở lại. Hầu hết các chị đều từ Bắc vào Nam lập nghiệp, mỗi lần đi lại, chị phí tốn kém vậy nên “thà ở lại để dành tiền nuôi mấy đứa nhỏ ở quê” – một chị trong phòng nói.

Để xua tan cái không khí ảm đạm trong phòng, chị Ngoãn bảo: Tết chị định đi thăm bà con gần đây, khoảng mồng 3-4 lại về tụ họp tại cư xá. Thế là hết Tết chứ có gì đâu…

Đường về quê vẫn còn xa lắm!

Ảnh: VH

Hai vợ chồng chị Hương cùng Nghệ An vào Đồng Nai làm công nhân đã 10 năm, tết năm nay cũng ở lại khu cư xá đón tết. Chị bảo: “Hôm qua con trai gọi bảo mẹ về với con, 3 tết rồi ba mẹ không về, chị đành động viên con: tết này mẹ làm ca, ba con phải trực, ra tết mẹ sẽ cố gắng thu xếp về”.

12 năm chưa được về quê đón Tết

Câu chuyện của chị Phan Thị Huyền quê Nghệ An, công nhân công ty Việt Vinh 1 tưởng chừng khó tin nhưng lại có thật. 12 năm ròng đi làm công nhân, chưa một lần chị được đoàn tụ gia đình trong dịp tết.

Chị sinh ra trong một gia đình bần nông, nghèo khổ, cái nắng dữ dội mang theo những cơn gió Lào ngạt thở đã khiến chị phải từ bỏ quê hương để vào Nam lập nghiệp.

Làm công nhân, chị gặp một người đồng hương và rồi cứ thế nên duyên vợ chồng chứ chẳng cưới hỏi gì vì cả hai gia đình đều khó khăn. 8 năm chung sống, anh chị có 2 cháu gái, một đứa 8 tuổi, và một đứa hơn 3 tuổi. Hiện giờ hai con của chị sống với bà ngoại và bác ở Nghệ An.

12 năm tha hương cầu thực, chị cũng chỉ về quê vào ngày thường được đúng hai lần, lúc mẹ ốm nặng. Khi sinh cháu thứ hai, chờ con cứng cáp chị cũng nhờ chị gái vào đón về cho mẹ đẻ nuôi hộ chứ cũng chẳng có thời gian và tiền bạc để mang con về gửi.

Những ngày cuối năm mẹ và chị gái giục về với con nhưng chị chưa biết có nên về không. Chị bảo: “Tết này chị cũng xin công ty về 6 ngày rồi nhưng giờ lại không muốn về, vì về tốn kém quá. Người nhà gọi nhiều cũng đành "trốn” chứ biết làm sao”.

Khuôn mặt bần thần, nghĩ đến hai con bơ vơ không có mẹ cũng chẳng có cha về đón tết, mẹ thì già, chị gái còn lo cho gia đình riêng chị cũng thấy chạnh lòng: “Cứ Tết đến là thấy buồn, thấy tủi. Ngẫm mà lại thây thương mẹ, thương chị, thương con…”.

12 năm làm công nhân, cứ đến tết chị chẳng còn đồng nào, tiền lương hàng tháng đều ki cóp gửi về nuôi hai đứa nhỏ. Năm nay, chị cũng là một trong số những người được Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai trợ cấp một phần quà để đón tết. Món quà không lớn những với chị đó là niềm hạnh phúc lớn lao, là sự động viên, khích lệ khi tết Nguyên đán đang cận kề.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang