Nỗi niềm bệnh nhân ngày giáp Tết

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 29 tháng trước 27 lượt xem 1 tin đăng lại

Noi niem benh nhan ngay giap Tet

- "20 tuổi, đang có thai 5 tháng, đến bệnh viện chỉ có 200.000 đồng trong túi, chưa có bảo hiểm", chị Vương Thị Việt, người dân tộc Tày ở Yên Thổ, Bảo Lâm, Cao Bằng, bệnh nhân Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (VHH - TMTƯ) chắc không dám nghĩ đến chuyện về quê ăn Tết.

Nhập viện với 200.000 đồng

Khi chúng tôi vào thăm, chị Việt nằm nhỏ thó trên chiếc giường của bệnh viện chung với một bệnh nhân khác. Trông vẻ yếu ớt và gương mặt còn quá trẻ của chị Việt không ít người lo ngại cho cái chức làm mẹ sẽ đến với chị trong vài tháng tới.

Bác sĩ Lữ - người trực tiếp thăm khám cho chị Việt cho biết, bệnh nhân khi chuyển đến Viện chỉ còn có 200.000 đồng trong túi, lại chưa có bảo hiểm, gia đình bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn...

Chị Việt nhập viện trong tình trạng bị chảy máu mũi không ngừng. Trước khi đến VHH – TMTƯ, chị Việt đã được đưa đến Bệnh viện huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), rồi Bệnh viện tỉnh Hà Giang nhưng các bác sĩ ở đây không xác định được bệnh. Sau đó, gia đình chuyển chị lên tuyến trên theo sự giới thiệu của bệnh viện Hà Giang.

Tại đây, chị Việt được chẩn đoán bị chảy máu nhiều dẫn đến mất máu cấp, trong khi chị đang mang thai đến tháng thứ 5. Theo bác sĩ Lữ, bình thường người phụ nữ mang thai đã thiếu máu, trường hợp lại mất máu nhiều như thế sẽ ảnh hưởng lớn đến thai nhi. Ngoài ra, lượng tiểu cầu của chị Việt cũng bị giảm nhiều. Sau hơn 5 ngày điều trị, bệnh tình chị đã có chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn rất yếu.

Bố chị, bác Vương Văn Tâm cho biết: Trước đó, chị đã từng bị chảy máu mũi vài lần nhưng chưa lần nào phải đi bệnh viện mà để tự khỏi. Lần này máu chảy mãi không ngừng, gia đình sợ quá mới cho đi bệnh viện huyện, không ngờ bệnh lại nặng thế này.

Từ bệnh viện Hà Giang chuyển lên Viện, gia đình đã phải tốn gần 5 triệu để thuê xe cấp cứu và phương tiện đi lại khác. Hơn 5 ngày điều trị tại đây, bác Tâm cũng đã phải chi hơn 8 triệu.

Với gia đình thuần nông như bác, đó là một khoản tiền rất lớn. Theo tính toán của bác, mỗi năm làm 2 vụ lúa, mỗi vụ gia đình thu hoạch được hơn 1 tấn thóc, cộng thêm gần 10 triệu tiền chăn nuôi. Gia đình mới của chị Việt chưa có tài sản gì đáng giá nên tiền điều trị đều do bố mẹ lo. Trong khi đó, hai em của Việt năm nay cũng đang học lớp 11 và 12, chi phí học tập không hề ít.

Bác Tâm ngồi bần thần nhìn sang giường bệnh con gái, nỗi lo lắng cho bệnh tình của con, thêm nỗi lo tiền nong điều trị khi mà bảo hiểm vẫn chưa làm xong để chuyển lên đè nặng lên đôi vai người đàn ông dân tộc Tày ấy. Các bác sĩ ở Viện cũng nói rằng, nếu không có bảo hiểm thì không bệnh nhân nào có thể chịu đựng được chi phí điều trị ở đây.

Giờ bố con bác Tâm, hi vọng sớm được xuất viện là để "bớt được đồng nào hay đồng ấy", hơn nữa, bác cũng đang mong nhanh về nhà để bán trâu lấy tiền trả nợ.

"Bán hết trâu rồi không biết có đủ tiền trả nợ không, lúc vào vụ không biết lấy gì để cày bừa" - Bác Tâm ngậm ngùi. Còn tình hình sức khỏe của chị Việt vẫn là: Tiếp tục theo dõi.

Đợi bố nghỉ Tết, con mới nhập Viện

Cũng nhập viện vào những ngày áp tết, Lò Đức Dương, (12 tuổi) quê ở Nà Pó, Mai Sơn, Sơn La phải chờ bố là giáo viên tiểu học được nghỉ tết mới có thể đưa em đến viện được.

Dương bị bệnh tán huyết bẩm sinh, mỗi năm gia đình phải đưa em đi truyền máu từ 4-5 lần. Trước đó, Dương được điều trị tại bệnh viện tỉnh và Viện Nhi. Đầu năm 2009, Dương được chuyển sang VHH - TMTƯ. Với bệnh của Dương, các bác sĩ yêu cầu hàng tháng phải đến Viện để truyền máu.

"Năm 2 tuổi, Dương bị lá lách to, phải làm phẫu thuật, kể từ đây đánh dấu những lần triền miên "ghé thăm" bệnh viện. Tính đến nay đã hơn 10 năm hai cha con luôn đồng hành vào bệnh viện điều trị".

Tuy nhiên, con số 10 đó có lẽ vẫn chưa phải là điểm dừng bởi với "án" bệnh đang định sẵn.

Gần phòng của Dương là phòng bệnh của cô bé Bùi Hương Mai (11 tuổi , quê Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định). Mai bị bạch cầu cấp, đã vào viện được 2 tháng. Hiện tại bệnh của Mai chưa có nhiều chuyển biến nên các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi.

Đang điều trị bằng hóa chất bé Mai bị rụng hết tóc. Bé đang mong nhanh về nhà để được ông bà mua cho quần áo đẹp đi chơi Tết. Mai nói em nhớ cu Bi (em trai Mai) và rất nhớ lớp học, rất muốn về đi học cùng các bạn.

Mẹ bé Mai mắt ngân ngấn nước nói nhỏ với chúng tôi: "Chắc Tết này hai mẹ con ăn Tết trong Viện".

Theo thông tin từ Viện phó VHH- TMTW Bạch Quốc Khánh, dịp Tết Nguyên đán này có khoảng 50 -70 bệnh nhân sẽ phải ăn Tết tại Viện. Những bệnh nhân này thuộc về những ca nhập viện cận Tết, những ca bệnh nặng bác sĩ phải thường xuyên theo dõi...

Các bác sĩ vẫn chưa công bố danh sách này vì người nhà bệnh nhân cũng muốn giấu thông tin này để bệnh nhân yên tâm chữa bệnh và không bị tủi vì nỗi lo phải ăn Tết trong Viện.

Lê Hường - Việt Anh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang